Năm 1990, giữa lúc ác liệt nhất của cuộc chiến tranh Balkan, Modric khi ấy mới 6 tuổi phải cùng gia đình chạy trốn bom đạn. Modric sau đó mất cha và ông nội. Họ đều là những người lính trong cuộc chiến tranh sắc tộc trên bán đảo Balkan. Trước lúc hi sinh, ông Stipe, bố của Modric đã gửi con mình đến trường dạy bóng đá, dùng tiền lương của người lính để nuôi dưỡng tương lai cầu thủ cho con trai. Để rồi, đến năm 17 tuổi Modric trở thành cầu thủ chuyên nghiệp với bản hợp đồng đầu tiên cùng Dinamo Zagreb.
Luka Modric muốn vô địch EURO 2012 |
Lúc này, khi đang lĩnh xướng vai trò dẫn dắt lối chơi tại ĐT Croatia, Modric khao khát hơn bao giờ hết chức VĐ EURO để dành tặng cha, ông nội và những người cứu sống anh khỏi cảnh bom rơi đạn lạc. Dù biết rằng, cơ hội VĐ của Croatia tại EURO 2012 là rất thấp bởi họ chưa bao giờ là đội bóng được đánh giá cao, nhưng Modric vẫn đặt niềm tin vào một điều kì diều, hoặc chí ít là không thua tức tưởi như tại EURO 2008.
Modric 4 năm trước là người đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại tứ kết EURO 2008, khiến đội bóng dưới quyền Slaven Bilic bị loại một cách cay đắng. 4 năm sau, cơ hội lại đến và lần này Modric quyết tâm cùng ĐT tiến đến trận đấu cuối cùng, cho dù họ nằm ở bảng khó cùng Italia, Tây Ban Nha, CH Ireland.
Cũng như Edin Dzeko của ĐT Bosnia, Modric luôn muốn khẳng định rằng, những đứa trẻ lớn lên giữa thời loạn lạc biết cách mang vinh quang về cho tổ quốc, đẩy lùi nỗi buồn quá khứ.
Tiền đạo Man City là đứa trẻ may mắn thoát trong cuộc chiến tàn khốc ấy. Sarajevo, nơi Dzeko cất tiếng khóc trào đời phải hứng ngàn ngàn tấn bom đạn, nhưng như lời Dzeko, anh đã được Chúa che chở để thoát chết và trở thành cầu thủ bóng đá. Tiếc là Dzeko không có cơ hội thể hiện tại giải đấu lớn. Còn Modric, tiền vệ Tottenham đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở EURO 2012. Quan trọng hơn, nếu lên ngôi tại EURO 2012, Modric sẽ được tung hô như người hùng đại diện cho thế hệ cầu thủ lớn lên trong chiến tranh Balkan, mang sứ mệnh xóa nhòa kí ức đau thương bằng thành công tại EURO 2012.