Trước khi trận đấu trên sân Sun Life, Miami, diễn ra, đã xuất hiện không ít nghi ngại về chất lượng chuyên môn của trận tranh đấu tranh vị trí thứ 3 này, khi mà LA Galaxy sẽ có cuộc chạm trán đầy khó khăn tại MLS trước Dallas FC vào cuối tuần này, trong khi Milan lại đang thể hiện một màn trình diễn thiếu sức sống, không màn đến kết quả tại giải đấu năm nay.
Tuy nhiên những mối nghi ngại này đã nhanh chóng tan biến, không chỉ vì hai đội đã quyết định ra sân với đội hình được xem là mạnh nhất của mình bằng những ngôi sao như Rogers, Donovan, Keane,.. (Galaxy) hay Balotelli, El Shaarawy, Montolivo,.. (Milan), mà đó còn là vì cả hai đội đều đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên.
Galaxy là đội bóng sở hữu được cơ hội đầu tiên của trận đấu sau cú sút của Donovan, nhưng xét về chất lượng trong các pha hãm thành, thì cú sút phạt rất căng và hiểm, khiến Cudicini phải bay hết người để cản phá của Balotelli ở phút thứ 9 mới là tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.
Và cũng chính Balotelli là người đã có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng của trận đấu ở phút 17 bằng một tình huống di chuyển thông minh trong vòng cấm để đón đường chuyền của đồng đội, trước khi tung ra một pha dứt điểm đầy lạnh lung giúp Milan vượt lên dẫn trước 1-0.
Có được lợi thế dẫn bàn, thế trận của Milan lúc này đã không còn quá chú trọng vào việc tấn công, mà thay vào đó thì đoàn quân của HLV Allegri đã cố gắng tăng khả năng kiểm soát thế trận trên sân bằng việc giữ bóng trong chân càng lâu càng tốt.
Chính lối chơi này đã khiến LA Galaxy, dù rất cố gắng, nhưng cũng chẳng thể có được quá nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của Abbiati. Đã vậy ngay trước khi hiệp một khép lại, phút 40, lưới của đội chủ nhà đã phải rung lên thêm một lần nữa sau cú dứt điểm đầy hiểm hóc bằng chân trái ngay sát vòng cấm của Niang.
Chứng kiến sự tỏa sáng của Balotelli-Niang, thì sự quan tâm của các Milanista lúc này đã dần hướng về El Shaarawy. Đáp lại, Tiểu Pharaol cũng đã trình diễn một phong độ không đến nỗi nào, chỉ có điều "hơi" kém duyên trong các pha dứt điểm cuối cùng, điển hình là tình huống đối mặt với Cudicini ở phút 25, hay pha dứt điểm bị chặn lại bởi một hậu vệ của Galaxy ở phút 54.
Nhìn chung, sự kết hợp của bộ 3 nguyên tử Balotelli-Niang-El Shaarawy trong trận này là rất đáng khen ngợi, bên cạnh đó cùng kết quả 2-0 chung cuộc, các Milanista hoàn toàn có thể hài lòng với những gì đã được chứng kiến. Và nếu có điều gì mà Rossoneri cảm thấy lo lắng, đó có lẽ chỉ là chấn thương vào cuối trận của Balotelli ở những phút cuối trận.
Đội hình xuất phát:
LA Galaxy: Cudicini; De La Garza, Gonzalez, Leonardo, Dunivant; Franklin, Sarvas, Juninho, Rogers; Donovan, Keane
Milan: Abbiati; Zaccardo, Zapata, Silvestre, Emanuelson; Montolivo, Poli, Nocerino; Niang, Balotelli, El Shaarawy
Tuy nhiên những mối nghi ngại này đã nhanh chóng tan biến, không chỉ vì hai đội đã quyết định ra sân với đội hình được xem là mạnh nhất của mình bằng những ngôi sao như Rogers, Donovan, Keane,.. (Galaxy) hay Balotelli, El Shaarawy, Montolivo,.. (Milan), mà đó còn là vì cả hai đội đều đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên.
| |
Galaxy là đội bóng sở hữu được cơ hội đầu tiên của trận đấu sau cú sút của Donovan, nhưng xét về chất lượng trong các pha hãm thành, thì cú sút phạt rất căng và hiểm, khiến Cudicini phải bay hết người để cản phá của Balotelli ở phút thứ 9 mới là tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.
Và cũng chính Balotelli là người đã có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng của trận đấu ở phút 17 bằng một tình huống di chuyển thông minh trong vòng cấm để đón đường chuyền của đồng đội, trước khi tung ra một pha dứt điểm đầy lạnh lung giúp Milan vượt lên dẫn trước 1-0.
Có được lợi thế dẫn bàn, thế trận của Milan lúc này đã không còn quá chú trọng vào việc tấn công, mà thay vào đó thì đoàn quân của HLV Allegri đã cố gắng tăng khả năng kiểm soát thế trận trên sân bằng việc giữ bóng trong chân càng lâu càng tốt.
Chính lối chơi này đã khiến LA Galaxy, dù rất cố gắng, nhưng cũng chẳng thể có được quá nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của Abbiati. Đã vậy ngay trước khi hiệp một khép lại, phút 40, lưới của đội chủ nhà đã phải rung lên thêm một lần nữa sau cú dứt điểm đầy hiểm hóc bằng chân trái ngay sát vòng cấm của Niang.
Chứng kiến sự tỏa sáng của Balotelli-Niang, thì sự quan tâm của các Milanista lúc này đã dần hướng về El Shaarawy. Đáp lại, Tiểu Pharaol cũng đã trình diễn một phong độ không đến nỗi nào, chỉ có điều "hơi" kém duyên trong các pha dứt điểm cuối cùng, điển hình là tình huống đối mặt với Cudicini ở phút 25, hay pha dứt điểm bị chặn lại bởi một hậu vệ của Galaxy ở phút 54.
Nhìn chung, sự kết hợp của bộ 3 nguyên tử Balotelli-Niang-El Shaarawy trong trận này là rất đáng khen ngợi, bên cạnh đó cùng kết quả 2-0 chung cuộc, các Milanista hoàn toàn có thể hài lòng với những gì đã được chứng kiến. Và nếu có điều gì mà Rossoneri cảm thấy lo lắng, đó có lẽ chỉ là chấn thương vào cuối trận của Balotelli ở những phút cuối trận.
Đội hình xuất phát:
LA Galaxy: Cudicini; De La Garza, Gonzalez, Leonardo, Dunivant; Franklin, Sarvas, Juninho, Rogers; Donovan, Keane
Milan: Abbiati; Zaccardo, Zapata, Silvestre, Emanuelson; Montolivo, Poli, Nocerino; Niang, Balotelli, El Shaarawy
Xú |
00:00 30/11/-0001














