
Michail Antonio trở thành cầu thủ tự do hè này.
Một chương mới đã mở ra tại West Ham United khi HLV Graham Potter chính thức xác nhận Michail Antonio sẽ không còn khoác áo đội bóng trong mùa giải tới. Tiền đạo này, với tư cách là chân sút xuất sắc nhất lịch sử CLB, đã không được gia hạn hợp đồng sau khi West Ham hoàn tất việc chiêu mộ Callum Wilson.
Trong buổi phỏng vấn trước mùa giải, khi được hỏi về tương lai của Antonio trong bối cảnh CLB vừa ký hợp đồng với Wilson, Potter trả lời ngắn gọn "Không." Điều này xóa tan mọi hy vọng về việc Antonio tiếp tục thi đấu cho The Hammers, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển đội hình của ban lãnh đạo.
Sự ra đi của Antonio tuy đã được dự báo trước, vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Cầu thủ 35 tuổi này chưa thi đấu cho CLB kể từ sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, anh đã hồi phục hoàn toàn và trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia Jamaica tại giải CONCACAF Cup mùa hè vừa qua. Đây là minh chứng cho thấy quyết định của West Ham không dựa trên yếu tố thể lực mà là lựa chọn chiến thuật của HLV và ban lãnh đạo.
Trong suốt 10 năm gắn bó với câu lạc bộ phía đông London, Michail Antonio đã trở thành biểu tượng khi ghi 68 bàn sau 268 lần ra sân. Anh vượt qua nhiều huyền thoại để trở thành chân sút hàng đầu trong lịch sử West Ham ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.
Với sự có mặt của Callum Wilson, West Ham đã chuẩn bị đầy đủ cho hàng công tương lai. Còn Antonio, giờ đây sẽ trở thành cầu thủ tự do và bắt đầu hành trình tìm kiếm bến đỗ mới cho giai đoạn cuối sự nghiệp.