Bóng đá Mexico luôn được xem là một thế lực lớn ở khu vực Concacaf. Thế nhưng ở sân chơi World Cup, Mexico lại không thể hiện được nhiều và thường phải dừng cuộc chơi khá sớm. Thành tích tốt nhất của đội bóng có biệt danh là “El Tri” đó chính là lọt vào đến vòng tứ kết ở World Cup năm 1986. Đó là giải đấu mà chính Mexico là đội chủ nhà. Họ đã lọt vào đến Tứ kết trước khi bị loại bởi Tây Đức trên chấm luân lưu đầy may rủi.
Kể từ đó đến nay đã 28 năm trôi qua, trải qua 7 kỳ World Cup, ngoại trừ năm 1990 Mexico bị cấm tham dự thì 6 lần còn lại Mexico đều bị loại ở vòng 16 đội. Một sự lặp đi lặp lại một cách ngẫu nhiên và năm nay cũng không là một ngoại lệ. Mexico luôn chơi rất hay ở vòng đấu bảng và dù cho rơi vào bất kỳ bảng đấu nào thì họ đều xuất sắc vượt qua vòng bảng. Thế nhưng khi bước vào vòng 16 đội, Mexico luôn bị gục ngã và nó giống như một cái dớp vậy.
![]() |
| Lần thứ 6 liên tiếp, đội tuyển Mexico không thể vượt qua được vòng 16 đội của một kỳ World Cup. Ảnh: Internet |
Bao năm qua bóng đá Mexico luôn trong vòng luẩn quẩn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm nay Mexico đã ở rất gần với một chiến thắng để có thể xoá đi cái dớp không vượt qua được vòng 16 đội đó, thế nhưng họ đã “cầm vàng rồi lại để vàng rơi”. Một trận đấu mà Mexico đã chơi rất sòng phẳng với người Hà Lan, nhưng rốt cuộc sự nghiệt ngã của bóng đá đã lấy đi của họ tất cả mọi thứ.
Mexico bước vào vòng 16 đội gặp đối thủ Hà Lan với tư cách là đội nhì bảng A. Mặc dù được đánh giá thấp hơn đại diện đến từ châu Âu nhưng chính Mexico mới là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo ra được những cơ hội nguy hiểm với những pha dứt điểm của Herrera hay Oribe Peralta. Mexico chơi bóng một cách chủ động và sau nhiều nỗ lực thì bàn thắng đã đến với họ ở ngay đầu hiệp 2 với cú sút rất đẹp mắt của Giovanni dos Santos.
Sau khi có được lợi thế dẫn bàn, Mexico đã với một đội hình thấp. Hàng thủ của họ đã chơi tốt và đứng vững trong suốt 87 phút thời gian thi đấu chính thức của trận đấu. Cho đến khi người Hà Lan lên tiếng với bàn gỡ hoà từ cút sút không thể cản phá của Wesley Sneijder. Mexico đã rất tiếc nuối vì đã không bảo vệ được thành quả của mình.
Thế nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại với họ, khi mà tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với một kết quả hoà thì phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, trong một tình huống mà Robben đã quá khôn ngoan với một pha đi bóng lắt léo và ngã rất đẹp để mang về quả penalty cho đội tuyển Hà Lan. Huntelaar đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại Ochoa qua đó lấy đi giấc mơ của người Mexico buộc họ phải ôm hận.
Lần thứ 6 liên tiếp, vận đen tiếp tục đeo bám dai dẳng với Mexico khi họ tiếp tục không thể bước tiếp vào vòng Tứ kết. Công bằng mà nói các học trò của huấn luyện viên Miguel Herrera đã có một trận đấu tốt, nhưng những phút bù giờ oan nghiệt đã khiến cho họ đánh rơi mất chiến thắng. Một thất bại thực sự rất đáng tiếc cho “El Tri” và những người yêu mến họ.















