Messi ơi, Messi cũng đừng quá buồn, bởi vì cuộc đời hiếm lắm hai từ “hoàn hảo”!
Đã sống thì ai mà không muốn mình đạt được nhiều thành công? Trong bất kỳ lĩnh vực nào thì con người đều gắng làm hết sức mình để đạt được những gì tốt đẹp nhất. Ai cũng muốn cuộc sống của mình hạnh phúc, đủ đầy và trọn vẹn niềm vui. Thế nhưng có mấy ai mà trọn vẹn, có mấy ai mà gặt hái được mọi vinh quang như ý muốn của mình? Bản thân mình đã khó hoàn hảo bởi vì nhân vô thập toàn, thì để có được hai từ hoàn hảo trong công việc cũng là điều gần như không thể.
Có thể nói, hiện tại thì Messi cũng có thể được xem là một huyền thoại rồi dù anh không vô địch World Cup. Thế nhưng, nếu (chỉ là nếu mà thôi) Messi cùng Argentina vô địch World Cup thì thật sự Messi sẽ trở nên cực kỳ vĩ đại. Lúc ấy, sự nghiệp thi đấu bóng đá của Messi có thể nói là gần như hoàn hảo. Messi đã đến rất gần điều đó, nhưng anh và đồng đội ở ĐT Argentina lại gục ngã trước thiên đường. ĐT Đức vô địch World Cup 2014 rất xứng đáng, điều đó thì ai cũng thấy rõ, thế nhưng với những ai yêu Argentina, những ai yêu Messi thì họ có những lý do để mà tiếc nuối. Và sẽ có người thốt lên: “Có lẽ nó giống như sự sắp đặt của số phận vậy?”
Tương lai vẫn còn ở phía trước đối với Messi, sự nghiệp của anh vẫn còn dài. Trong một ngày không xa, người hâm mộ lại được thấy anh tung hoành trên sân cỏ, được chứng kiến những pha đi bóng đầy kỹ thuật, những cú sú phạt thành bàn của anh… Thế nhưng, để được nhìn thấy Messi nâng cao chức vô địch thế giới là điều rất khó, bởi vì đâu phải muốn là được đâu!
Những chiến thắng, những giải thưởng, những danh hiệu là những thứ mà cầu thủ nào cũng muốn có cả, thế nhưng đó không phải là tất cả. Bởi vì đơn giản, giá trị cao nhất, nhân văn nhất của bóng đá là mang lại niềm vui, là nơi để mọi người xích lại gần nhau hơn. Điều mà người hâm mộ chờ đợi nhất là những màn trình diễn của các cầu thủ trên sân cỏ. Thế nên Messi nói riêng và các cầu thủ nói chung hãy nhớ rằng ra sân là đá hết sức mình có thể, dù khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mình có thắng hay thua. Điều tệ hại nhất của một con người đó là thua chính bản thân mình.
Xin được kết thúc bài viết bằng những dòng thơ về Messi, về hai từ “hoàn hảo”:
Đời thường nói: “Nhân vô thập toàn”
Mà ai cũng muốn là người hoàn hảo
Ai cũng muốn chức tước, quyền cao
Và luôn thắng trong bất cứ cảnh nào
Nhưng đâu phải muốn là sẽ được
Bởi sự đời, lúc nhục lúc vinh
Bởi sự đời, có kẻ trọng người khinh
Nhưng hãy khắc ghi một chữ “Tình”
Messi hãy giữ một tình yêu bóng đá
Dẫu cuộc đời lắm nỗi phong ba
Anh hãy là mình với những phút thăng hoa
Cùng trái bóng mà tung hoành trên sân cỏ...
Đã sống thì ai mà không muốn mình đạt được nhiều thành công? Trong bất kỳ lĩnh vực nào thì con người đều gắng làm hết sức mình để đạt được những gì tốt đẹp nhất. Ai cũng muốn cuộc sống của mình hạnh phúc, đủ đầy và trọn vẹn niềm vui. Thế nhưng có mấy ai mà trọn vẹn, có mấy ai mà gặt hái được mọi vinh quang như ý muốn của mình? Bản thân mình đã khó hoàn hảo bởi vì nhân vô thập toàn, thì để có được hai từ hoàn hảo trong công việc cũng là điều gần như không thể.
![]() |
Messi mới chính là người hùng thật sự tại World Cup 2014. Ảnh: Internet |
Có thể nói, hiện tại thì Messi cũng có thể được xem là một huyền thoại rồi dù anh không vô địch World Cup. Thế nhưng, nếu (chỉ là nếu mà thôi) Messi cùng Argentina vô địch World Cup thì thật sự Messi sẽ trở nên cực kỳ vĩ đại. Lúc ấy, sự nghiệp thi đấu bóng đá của Messi có thể nói là gần như hoàn hảo. Messi đã đến rất gần điều đó, nhưng anh và đồng đội ở ĐT Argentina lại gục ngã trước thiên đường. ĐT Đức vô địch World Cup 2014 rất xứng đáng, điều đó thì ai cũng thấy rõ, thế nhưng với những ai yêu Argentina, những ai yêu Messi thì họ có những lý do để mà tiếc nuối. Và sẽ có người thốt lên: “Có lẽ nó giống như sự sắp đặt của số phận vậy?”
Tương lai vẫn còn ở phía trước đối với Messi, sự nghiệp của anh vẫn còn dài. Trong một ngày không xa, người hâm mộ lại được thấy anh tung hoành trên sân cỏ, được chứng kiến những pha đi bóng đầy kỹ thuật, những cú sú phạt thành bàn của anh… Thế nhưng, để được nhìn thấy Messi nâng cao chức vô địch thế giới là điều rất khó, bởi vì đâu phải muốn là được đâu!
Những chiến thắng, những giải thưởng, những danh hiệu là những thứ mà cầu thủ nào cũng muốn có cả, thế nhưng đó không phải là tất cả. Bởi vì đơn giản, giá trị cao nhất, nhân văn nhất của bóng đá là mang lại niềm vui, là nơi để mọi người xích lại gần nhau hơn. Điều mà người hâm mộ chờ đợi nhất là những màn trình diễn của các cầu thủ trên sân cỏ. Thế nên Messi nói riêng và các cầu thủ nói chung hãy nhớ rằng ra sân là đá hết sức mình có thể, dù khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mình có thắng hay thua. Điều tệ hại nhất của một con người đó là thua chính bản thân mình.
Xin được kết thúc bài viết bằng những dòng thơ về Messi, về hai từ “hoàn hảo”:
Đời thường nói: “Nhân vô thập toàn”
Mà ai cũng muốn là người hoàn hảo
Ai cũng muốn chức tước, quyền cao
Và luôn thắng trong bất cứ cảnh nào
Nhưng đâu phải muốn là sẽ được
Bởi sự đời, lúc nhục lúc vinh
Bởi sự đời, có kẻ trọng người khinh
Nhưng hãy khắc ghi một chữ “Tình”
Messi hãy giữ một tình yêu bóng đá
Dẫu cuộc đời lắm nỗi phong ba
Anh hãy là mình với những phút thăng hoa
Cùng trái bóng mà tung hoành trên sân cỏ...
Ngọc Đức |
00:00 30/11/-0001