![]() |
Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến Warsaw, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra quanh fanzone ở quảng trường trung tâm thành phố là những đại công trường xây dựng. Những công trường này “bao vây” quảng trường bằng những tấm ngăn chằng chịt. Với những người lần đầu đến Ba Lan, họ sẽ phải đi qua một mê cung phức tạp và có thể bị lạc.
Phải tới tận hôm qua, sau nhiều lần hẹn gặp, tôi mới tiếp xúc được với ban quản lý dự án xây dựng này. Hóa ra, đây là công trường xây dựng hệ thống tàu điện ngầm cho Warsaw - một dự án nằm trong quy hoạch phát triển chung của Warsaw. “Tại sao các bạn lại chọn thời điểm này để thi công?” – “Chúng tôi không chọn. Dự án khởi động từ năm 2009, và chúng tôi vẫn thi công đúng tiến độ”, người phụ trách phòng thông tin của dự án trả lời tôi.
“Dù có EURO hay không, đất nước chúng tôi vẫn phải phát triển” – cô cười vui vẻ trước một câu hỏi quá đặt nặng vấn đề bóng đá.















