May mà Ronaldo không phải là "con ma men"

08:30 Thứ sáu 30/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Thế giới bóng đá từng chứng kiến nhiều ngôi sao tài năng kiệt xuất, hơn người nhưng có cuộc sống phóng đãng và tật nghiện rượu khiến danh tiếng của họ dần mai một vì sức khỏe giảm sút, dẫn đến kết cục bi thảm của đời cầu thủ: tán gia bại sản hoặc chết trong đói nghèo đáng chê trách.

Bắt đầu bằng cái tên huyền thoại xứ Samba, một "dị nhân" đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó là ngôi sao mang áo số 7 của Brazil, cầu thủ có cái chân trái cong vênh và ngắn hơn chân phải đến 6 cm. Nhưng tài năng đá bóng, nhất là những cú lừa bóng của ông từ sát đường biên dọc thuộc dạng độc nhất vô nhị, khó có hậu vệ nào đoán được hướng đi bóng từ cái chân trái tật nguyền của Garrincha. Người dân của nước chủ nhà World Cup 2014 nể phục tài nghệ của Pele, nhưng họ lại yêu chuộng Garrincha hơn, vì ông sinh ra để chỉ biết...đá bóng, để cống hiến cho khán giả một cách nồng nhiệt thứ quyến rũ của trái bóng tròn.

Ngôi sao bóng đá Brazil Garrincha kết thúc cuộc đời trong nghèo đói và rượu. Ảnh: Internet

Nhưng thường thì "lắm tài nhiều tật", Garrincha là nghệ sĩ sân cỏ siêu phàm với tài lừa bóng qua cả một đội hình, thế mà ông không qua được "con ma men" và kết cuộc chết trong nghèo đói vì bệnh nghiện rượu.

Cựu danh thủ của CLB Manchester United lừng danh là George Best cũng mang chiếc áo số 7 huyền thoại, tài năng và tửu lượng của ông cũng tỉ lệ thuận với nhau. Ông qua đời cũng vì bệnh nghiện rượu ở tuổi 59.

Cựu tuyển thủ Anh, Paul Gascoigne tài năng xuất chúng nhưng lại là "đệ tử lưu linh" nên sự nghiệp cầu thủ sa sút trầm trọng ở tuổi thăng hoa. Ông là tiền vệ có nhãn quan tinh tế và đầy triển vọng ở thế hệ của mình với 57 lần khoác áo đội tuyển Anh, nhưng vì bia rượu đã đẩy ông rời xa bóng đá và tài sản dần tiêu tan.

Ngay cả bác sĩ nhi khoa Socrates là người có học vị cao so với giới cầu thủ và người dân sống trong xã hội nghèo khổ, đầy rẫy tệ nạn như Brazil cũng bỏ nghề để chạy theo niềm đam mê trái bóng và ông đã thành danh nhờ nó, nhưng những bất ổn về gia đình riêng tư khiến bác sĩ như Socrates cũng không vượt qua căn bệnh nghiện rượu, và cuối cùng qua đời ở tuổi 56, khiến khán giả nhớ mãi người tiền vệ đội trưởng tài hoa của Selecao có thân hình cao khều với mái tóc dài và chòm râu đen quai nón đúng chất triết gia. Những cú đánh gót khó lường là hình ảnh đặc trưng của ông tại hai kỳ World Cup 82 và 86.

Siêu sao xứ Bồ, Ronaldo sau khi ghi bàn ấn định tỉ số 4-1 trong trận Real Madrid thắng Atlectico Madrid đoạt Cúp Champions League lần thứ 10, hoàn thành giấc mơ Decima ngọt ngào, anh đã vui sướng ngất trời cởi áo ăn mừng. Khán giả được dịp chiêm ngưỡng cơ bắp rắn chắc, nở nang của Ronaldo. Có người phê bình anh chuộng hình thức, thích phô trương thành tích cá nhân, kém khiêm tốn... Nhưng ai thấu hiểu được tâm trạng của CR7 lúc bấy giờ. Anh ôm chầm lấy người anh ruột của mình trong niềm cảm kích tột độ. Ronaldo có người cha chết vì nghiện rượu. Và người anh mà Ronaldo ôm lấy như một lời khuyên anh mình hãy dứt khoát từ bỏ... ma men.

Ronaldo ôm lấy anh trai sau khi ấn định tỉ số 4-1đưa Real Madrid lên ngôi vương tại Champions League. Ảnh: Internet

Cũng may là siêu sao điển trai, giàu sang và có lòng nhân ái như Ronaldo không nghiện rượu. Chứ nếu không thì thế giới bóng đá sẽ sớm mất đi một tài năng xuất chúng. Khi ấy Messi hay Neymar sau này có thể sẽ giảm đi niềm "hứng khởi" chơi bóng vì đã mất đi một đối thủ tầm cỡ.

Hình ảnh Ronaldo cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn, như để chứng tỏ anh đã chiến thắng được bản thân mình trước thú vui có hại cho sức khỏe và sự nghiệp bóng đá như tật nghiện bia rượu. Đồng thời đó cũng là lời khuyên gửi đến người anh ruột của mình. Có hiểu Ronaldo mới thực sự yêu quí anh ta, ngoài những cư xử trông như "xì-tin" của tuổi trẻ nông nỗi, háo thắng, chuộng vẻ bề ngoài khiến nhiều người dễ hiểu lầm.

Giá mà Garrincha, Best, Gascoigne, Socrates... có một người em như Ronaldo.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục