| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Với cú đúp bàn thắng, tiền vệ của Newell’s Old Boys là ngôi sao sáng nhất của Argentina trong thất bại 2-3 trước Uruguay, trận thua đầu tiên của La Albiceleste sau gần 2 năm (chỉ tính các cuộc đấu chính thức). Không chỉ chơi hay cho đội bóng quê hương mình, Maxi còn đang giữ một vai trò quan trọng tại Newell’s Old Boys khi là linh hồn nơi tuyến giữa.
Năm nay đã 32 tuổi, World Cup 2014 sẽ là kỳ đại hội bóng đá lớn nhất thế giới cuối cùng của Maxi trước khi treo giày. Cựu cầu thủ Liverpool và Atletico đang nỗ lực hết sức nhằm chứng minh cho Alejandro Sabella rằng anh xứng đáng có một suất đến Brazil.
Chắc chắn Sabella không thể bỏ qua Maxi khi chứng kiến 2 pha lập công của anh trước Uruguay, đặc biệt là bàn thứ 2 khi Maxi có một pha solo đầy kỹ thuật bên cánh phải trước khi dứt điểm bằng chân trái tinh tế tung lưới Fernando Muslera. Phát súng ấy khiến giới chuyên môn nhớ lại hình ảnh của Maxi thời kỳ đỉnh cao.
Còn nhớ tại World Cup 2006, Maxi đã 3 lần điền tên mình lên bảng điện tử, trong đó có một lần mang về chiến thắng 2-1 cho Argentina ở hiệp phụ trong trận gặp Mexico thuộc vòng 1/8. Đó là một bàn thắng để đời khi Maxi đỡ ngực từ đường chuyền dài của Juan Pablo Sorin rồi tung cú vô lê không tưởng tung lưới đại diện của Trung Mỹ. Cũng là ở cánh phải và cũng là với cái chân trái kỳ diệu ấy.
Rõ ràng, Maxi dù cao tuổi nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm dạn dày của anh vẫn còn rất hữu ích cho Argentina. Có thể tại World Cup 2014, Maxi sẽ không đá chính. Nhưng anh đủ khả năng tạo nên sự khác biệt cho đoàn quân dưới quyền Sabella khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị.
![]() |
| Maxi Rodriguez |
Năm nay đã 32 tuổi, World Cup 2014 sẽ là kỳ đại hội bóng đá lớn nhất thế giới cuối cùng của Maxi trước khi treo giày. Cựu cầu thủ Liverpool và Atletico đang nỗ lực hết sức nhằm chứng minh cho Alejandro Sabella rằng anh xứng đáng có một suất đến Brazil.
Chắc chắn Sabella không thể bỏ qua Maxi khi chứng kiến 2 pha lập công của anh trước Uruguay, đặc biệt là bàn thứ 2 khi Maxi có một pha solo đầy kỹ thuật bên cánh phải trước khi dứt điểm bằng chân trái tinh tế tung lưới Fernando Muslera. Phát súng ấy khiến giới chuyên môn nhớ lại hình ảnh của Maxi thời kỳ đỉnh cao.
Còn nhớ tại World Cup 2006, Maxi đã 3 lần điền tên mình lên bảng điện tử, trong đó có một lần mang về chiến thắng 2-1 cho Argentina ở hiệp phụ trong trận gặp Mexico thuộc vòng 1/8. Đó là một bàn thắng để đời khi Maxi đỡ ngực từ đường chuyền dài của Juan Pablo Sorin rồi tung cú vô lê không tưởng tung lưới đại diện của Trung Mỹ. Cũng là ở cánh phải và cũng là với cái chân trái kỳ diệu ấy.
Rõ ràng, Maxi dù cao tuổi nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm dạn dày của anh vẫn còn rất hữu ích cho Argentina. Có thể tại World Cup 2014, Maxi sẽ không đá chính. Nhưng anh đủ khả năng tạo nên sự khác biệt cho đoàn quân dưới quyền Sabella khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị.
Nghi Kha |
00:00 30/11/-0001
















