Hai bàn thắng từ hai tình huống cố định
Hai pha lập công của Man Utd đều xuất phát từ những tình huống cố định, một minh chứng cho thấy sự thay đổi tích cực trong khâu chuẩn bị chiến thuật của ban huấn luyện Quỷ đỏ.
Phút 34, Bruno Fernandes thực hiện quả đá phạt góc chính xác để Casemiro đánh đầu mở tỷ số. Đây là pha phối hợp mẫu mực, cả về cự ly đội hình lẫn thời điểm chọn vị trí của Casemiro, sản phẩm của sự tổ chức và tính kỷ luật mà Amorim đang cải thiện từng ngày cho các học trò.
Đến phút 81, thêm một tình huống phạt góc khác mang lại cơ hội cho “Quỷ đỏ”. Dù cầu thủ Forest đánh đầu phá bóng ra, Amad Diallo đã có mặt đúng chỗ, tung cú vô-lê hoàn hảo từ ngoài rìa vòng cấm để gỡ hòa 2-2.
Pha lập công không chỉ thể hiện phẩm chất kỹ thuật cá nhân của Amad, mà còn cho thấy Man United đang dần biết cách tận dụng “bóng hai” – yếu tố từng khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội từ đầu mùa.
Hai bàn thắng đều đến từ những pha bóng cố định, phản ánh mặt sáng rõ nhất của Man Utd trước Nottingham Forest. Họ đã có một khung tổ chức tốt hơn, một tập thể gắn kết hơn, nơi các cầu thủ hiểu rõ vị trí và vai trò của mình trong tình huống xây dựng lối chơi tập thể.
Hai bàn thua gần tương tự
Nếu các pha dàn xếp tấn công cố định của Quỷ đỏ cho thấy tính kỷ luật và bài vở, hệ thống phòng ngự lại một lần nữa để lộ khoảng trống chết người.
Chỉ trong vòng 5 phút đầu hiệp 2, Man Utd nhận hai bàn thua có kịch bản gần tương tự: xuất phát từ các pha khoét biên phải của Forest – tức cánh trái hàng thủ MU, nơi Luke Shaw và Diogo Dalot án ngữ.
Phút 48, Hudson-Odoi thoát xuống dễ dàng, tạt vào cho Morgan Gibbs-White đánh đầu tung lưới Lammens. Chưa kịp ổn định lại đội hình, chỉ hai phút sau, cũng từ hướng đó, bóng được đưa vào để Igor Jesus đánh đầu chuyền cho Nicolo Savona lao vào đá bồi cận thành.
Ở cả hai tình huống, hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ đều cho thấy sự mất tập trung khi để đối phương thoải mái tạt bóng từ vị trí thuận lợi vào trong vòng cấm. Nổi bật là bàn thua thứ hai, Man Utd có tới 7 cầu thủ trước mặt Lammens nhưng vẫn để Jesus thực hiện pha đánh đầu thoải mái trước khi Savona nâng tỷ số lên 2-1.
Những bàn thua không phải do cá nhân mắc lỗi đơn lẻ, mà đến từ sự mất cân bằng trong hệ thống phòng ngự khu vực của Quỷ đỏ.
Khi Cunha phải thực hiện pressing từ khoảng cách rất xa để ngăn chặn các tình huống tạt bóng trong cả hai bàn thua, khoảng trống giữa các tuyến phòng ngự của Man Utd càng lộ rõ.
Hạn chế chống bóng bổng từ những tình huống tuyến hai sẽ là vấn đề HLV Amorim cần nghiêm túc xem xét để khắc phục cho các học trò.
Hai thái cực của một tập thể đang định hình
Trận hòa 2-2 là tấm gương phản chiếu thực tế cho quá trình chuyển giao mà Amorim đang thực hiện tại Old Trafford. Man United đã có tổ chức, có ý tưởng, có những pha bóng cố định hiệu quả, nhưng vẫn còn thiếu sự cân bằng trong cách kiểm soát không gian và phản ứng khi bị tấn công biên.
Nếu mặt sáng là bằng chứng cho sự tiến bộ về chiến lược, thì mặt tối lại nhắc nhở rằng MU vẫn đang ở giữa lộ trình hoàn thiện, nơi mỗi sai sót nhỏ ở hệ thống có thể xóa nhòa nỗ lực của toàn đội.
Ruben Amorim có quyền tự hào về những pha dàn xếp bài bản của các học trò, nhưng ông cũng cần gấp rút bịt lại khoảng trống ở hành lang trái, nơi hai bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng hai phút đã khiến Quỷ đỏ đánh mất lợi thế trong tầm tay.












