
Trong một trận đấu giao hữu tại Miami mà siêu sao Lionel Messi vắng mặt, đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Venezuela. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Giovani Lo Celso, tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu lại là một ngày thi đấu vô duyên đến khó tin của tiền đạo Lautaro Martinez, người dù được chấm điểm cao nhất trận nhưng lại không thể một lần đưa bóng vào lưới.
Ngay từ những phút đầu tiên, Argentina đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn. Chỉ sau 15 phút, đoàn quân của HLV Scaloni đã kiểm soát bóng tới gần 75% và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành Venezuela.
Lautaro Martinez sớm có cơ hội với cú volley uy lực ở phút thứ 6 nhưng không thắng được thủ thành Jose Contreras. Ít phút sau, tài năng trẻ Nico Paz tiếp tục thử vận may với một cú sút xa hiểm hóc đưa bóng dội cột dọc.
Bước ngoặt của cuộc chạm trán đến ở phút 30 khi Venezuela bỏ lỡ một cơ hội không tưởng. Từ đường căng ngang của đồng đội, tiền đạo Alejandro Marques lại đánh đầu ra ngoài ở cự ly gần dù trước mặt là khung thành đã bỏ trống.
Sự phung phí này ngay lập tức phải trả giá. Chỉ một phút sau, Argentina tổ chức phản công nhanh, Lautaro Martinez kiến tạo để Lo Celso tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp, mở tỷ số cho La Albiceleste.
Dù có được bàn thắng và một pha kiến tạo, đây lại là một ngày đáng quên đối với cá nhân Martinez về khả năng dứt điểm. Ngôi sao chủ chốt của Inter Milan tung ra tổng cộng 9 cú sút, trong đó có 5 lần trúng đích và có tới 11 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, Martinez đã bỏ lỡ tới 5 cơ hội ngon ăn.

Sự vô duyên của Martinez được thể hiện rõ nhất ở phút 85, khi anh có liên tiếp ba pha dứt điểm trong vòng cấm địa nhưng đều bị thủ môn Contreras xuất sắc cản phá một cách phi thường. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của tiền đạo 28 tuổi, người đã không thể ghi được một bàn thắng cho riêng mình.
Sang hiệp hai, Argentina chủ động chơi chậm lại và HLV Scaloni thực hiện nhiều sự thay đổi người để thử nghiệm đội hình. Dù vậy, họ vẫn suýt phải trả giá. Phút 73, từ một tình huống lộn xộn, Quintero của Venezuela tung cú sút căng như kẻ chỉ, nhưng xà ngang đã cứu thua cho Argentina.
Chung cuộc, Argentina bảo toàn thành quả và giành chiến thắng 1-0 chung cuộc. Dù chỉ là một trận thắng chật vật, nhưng đây là một kết quả chấp nhận được trong bối cảnh HLV Scaloni đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị và đội bóng phải thi đấu mà không có người đội trưởng Lionel Messi.
Tuy nhiên, sự phung phí của hàng công, đặc biệt là sự kém duyên của Lautaro Martinez, chắc chắn là điều mà Argentina cần phải cải thiện trong các trận đấu tới.