
Joshua Kimmich tỏa sáng cùng tuyển Đức.
Dù thường xuyên chơi ở vai trò tiền vệ trụ tại Bayern Munich, Kimmich cho thấy sự linh hoạt ấn tượng và tầm ảnh hưởng lớn ở hành lang biên.
Phát biểu sau trận đấu, Kimmich không giấu được sự hài lòng với màn trình diễn tập thể: “Quan trọng là chúng tôi giành chiến thắng – và cách chúng tôi giành được nó. Cả đội pressing tốt, giành lại bóng từ phần sân đối phương và chuyển trạng thái nhanh. Tất nhiên, khi đối thủ chỉ còn 10 người, điều đó cũng dễ dàng hơn phần nào.”
Khi được hỏi về việc có sẵn sàng cố định ở vị trí hậu vệ phải hay không, đội trưởng tuyển Đức đưa ra câu trả lời dứt khoát: “Tôi không cần HLV phải quyết định cụ thể tôi chơi ở đâu. Thật sự, tôi không quan tâm. Ở Bayern tôi đá tiền vệ trụ, ở đội tuyển nếu cần tôi sẽ chơi ở cánh. Điều tôi muốn là giúp đội thắng.”
Hai bàn thắng của Kimmich trong trận này không chỉ thể hiện phẩm chất kỹ thuật và khả năng dứt điểm, mà còn đặt ra câu hỏi lớn cho tuyển Đức: liệu hậu vệ phải có phải là vị trí phù hợp và lâu dài cho anh trong hệ thống của Nagelsmann? Dù câu trả lời còn bỏ ngỏ, điều chắc chắn là Kimmich đã cho thấy anh có thể tỏa sáng ở bất kỳ vị trí nào trên sân – miễn là được cống hiến cho tập thể.
HLV Julian Nagelsmann giờ đây đang sở hữu một “cơn đau đầu dễ chịu” khi có trong tay một cầu thủ toàn năng, có thể thích nghi linh hoạt và luôn đặt lợi ích của đội tuyển lên hàng đầu. Với phong độ và tinh thần thi đấu như hiện tại, Joshua Kimmich tiếp tục là chốt chặn không thể thiếu trong hành trình của “Die Mannschaft” hướng đến World Cup 2026.