
Martin Lò quyết định giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp khi mới 28 tuổi. Ảnh: FBNV.
Tiền vệ Việt kiều Martin Lò đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếc nuối khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 28. Quyết định này không chỉ đánh dấu sự khép lại của một hành trình 21 năm gắn bó với trái bóng, mà còn mở ra hướng đi mới khi anh cam kết tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam theo cách riêng.
Chia sẻ về lý do giải nghệ, Martin Lò thẳng thắn: “Đơn giản là mình không thích bóng đá nữa. Mình không còn đam mê như hồi trẻ. Bóng đá chuyên nghiệp khác biệt rất nhiều so với lúc còn trẻ. Tôi không thích thay đổi lối chơi mà mình yêu thích và cảm thấy khó chịu khi phải chơi theo cách không phải sở trường của mình.” Lời bộc bạch chân thành cho thấy áp lực và sự khác biệt trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp đã khiến anh mất đi ngọn lửa từng cháy bỏng.
Sinh năm 1996, Martin Lò khởi nghiệp tại Australia trước khi trở về Việt Nam khoác áo Phố Hiến và Hải Phòng. Dù không tạo được dấu ấn đậm nét ở V.League, anh từng là niềm hy vọng lớn khi thi đấu cho U23 Việt Nam, nơi tài năng và kỹ thuật của tiền vệ Việt kiều được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội tuyển. Tuy nhiên, những thăng trầm trong sự nghiệp khiến anh không đạt được kỳ vọng như mong đợi.
Dù giã từ sân cỏ, Martin Lò khẳng định sẽ không rời xa bóng đá. Anh bày tỏ mong muốn hỗ trợ thế hệ trẻ, đặc biệt là giúp các tài năng Việt Nam tiếp cận môi trường bóng đá quốc tế. “Tôi muốn đưa các cầu thủ trẻ ra nước ngoài, để họ trải nghiệm và nâng cao trình độ, mang lại giá trị mới cho bóng đá Việt Nam,” anh chia sẻ. Tầm nhìn này không chỉ thể hiện tình yêu dành cho bóng đá nước nhà mà còn hứa hẹn mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ vươn ra biển lớn.
Quyết định của Martin Lò, dù gây tiếc nuối, lại cho thấy sự chân thành và trách nhiệm. Với fan trẻ từ 16-33 tuổi, câu chuyện của anh là nguồn cảm hứng để theo đuổi đam mê một cách trung thực, đồng thời chờ đợi những đóng góp mới từ tiền vệ Việt kiều trong vai trò người truyền cảm hứng.