
Khi Monterrey chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Anthony Martial, Liga MX không chỉ có thêm một ngôi sao từng chinh chiến ở châu Âu, mà còn khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của giải đấu Mexico với những tên tuổi đình đám.
Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế tại Hy Lạp, cựu tiền đạo Manchester United rời AEK Athens để ký hợp đồng với Monterrey với mức phí khoảng 4,5 triệu USD (3,8 triệu euro).
Rời Old Trafford mùa hè năm ngoái theo dạng tự do, Martial gia nhập AEK Athens và có một mùa giải khá tròn vai với 9 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 24 trận trên mọi đấu trường. Nhưng với mức lương cao, tiền đạo người Pháp trở thành gánh nặng tài chính. AEK không đưa anh vào danh sách dự cúp châu Âu và sẵn sàng để anh ra đi.
Thực tế, Pumas cũng từng tiếp cận Martial trong mùa hè, nhưng đàm phán đổ vỡ vì không thể đáp ứng yêu cầu lương thưởng. Monterrey thì khác. Họ vốn là một trong những đội bóng giàu có nhất Concacaf, sở hữu cơ sở vật chất bậc nhất châu lục, và dễ dàng đáp ứng những gì Martial đòi hỏi.
Gia nhập Monterrey, Martial sẽ sánh vai cùng một tập thể vốn dĩ đã quen mặt với bóng đá châu Âu. Đội hình Rayados hiện có những cái tên như Sergio Canales và Lucas Ocampos – hai cựu cầu thủ La Liga, mỗi người được định giá khoảng 6 triệu euro. Tuy nhiên, Martial với mức định giá 7 triệu euro mới trở thành cầu thủ giá trị nhất đội hình.
Nổi bật nhất trong phòng thay đồ Monterrey, dĩ nhiên, vẫn là Sergio Ramos – biểu tượng của Real Madrid và bóng đá Tây Ban Nha. Ramos rời Sevilla để đến Mexico theo dạng tự do hồi tháng Hai, tạo nên cột mốc lịch sử cho Liga MX khi thu hút được một nhà vô địch Champions League, một thủ lĩnh huyền thoại.
Điều thú vị là trong đội hình hiện tại của Monterrey có tới 5 cầu thủ từng khoác áo Sevilla gồm Ramos, Ocampos, Oliver Torres, Jesus “Tecatito” Corona và Martial – người từng có thời gian ngắn gắn bó với đội bóng xứ Andalusia trước đây. Với bộ khung ấy, Monterrey chẳng khác nào một “La Liga thu nhỏ” đặt giữa Mexico.

Câu hỏi đặt ra là Martial có thể trở thành ngôi sao dẫn dắt Monterrey như kỳ vọng hay chỉ là một vụ đầu tư thương mại? Ở tuổi 29, Martial không còn là tài năng trẻ sáng giá từng khiến Man Utd chi 50 triệu bảng từ Monaco năm 2015. Anh từng có những khoảnh khắc bùng nổ tại Ngoại hạng Anh, nhưng sự thiếu ổn định và chấn thương liên miên khiến sự nghiệp đi xuống.
Tại Monterrey, anh sẽ có cơ hội tái sinh. Giải VĐQG Mexico không khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh hay La Liga, và một cầu thủ với kỹ thuật, khả năng dứt điểm đa dạng như Martial có thể trở thành khác biệt.
Quan trọng hơn, anh được đặt trong một môi trường đầy kinh nghiệm. Ramos ở hàng thủ, Canales ở tuyến giữa, Ocampos trên hàng công – những cầu thủ có thể chia sẻ áp lực và tạo điều kiện để Martial thể hiện.
Monterrey không giấu tham vọng trở thành thế lực số một ở Concacaf, thậm chí muốn cạnh tranh tầm vóc với các CLB Nam Mỹ ở Copa Libertadores nếu có cơ hội. Việc đưa về Martial, sau Ramos, là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm thương hiệu.
Những bản hợp đồng này không chỉ bổ sung chuyên môn mà còn thu hút truyền thông quốc tế, mở rộng sức ảnh hưởng của Liga MX.
Martial có thể không còn là “cậu bé vàng” mà Sir Alex Ferguson từng kỳ vọng sẽ kế thừa di sản tại Old Trafford. Nhưng ở Monterrey, anh có cơ hội viết lại câu chuyện sự nghiệp, trong màu áo một CLB khát khao chinh phục và trong một giải đấu đang muốn vươn mình ra thế giới.
Nếu tỏa sáng bên cạnh Ramos, Martial sẽ không chỉ là cầu thủ giá trị nhất về mặt thị trường, mà còn là mảnh ghép quan trọng giúp Monterrey khẳng định mình trên bản đồ bóng đá toàn cầu.