Đêm hôm qua, Balotelli đã làm nên lịch sử. Phút thứ 20 nhận được đường chuyền của Cassano cùng với cú đánh đầu đầy sức công phá, Balotelli đã chọc thủng lưới đội tuyển Đức. Bàn thắng thứ hai từ tình huống phát động tấn công cực kỳ chính xác của Montolivo cùng với cú sút như sét đánh vào lưới của đội tuyển Đức, Mario Balotelli ghi thêm bàn thắng thứ 2 cho Italia, cú sút làm cho thủ thành Manuel Neuer chỉ còn cách ngậm ngùi than tiếc.
Đồng đội của anh - Gennaro Gattuso đã từng nói rằng: Balotelli là một thiên tài, một cầu thủ xuất sắc, nhưng có một điều làm anh không mấy thoải mái là anh ta chọc thủng lưới nhưng không ăn mừng. Balotelli đã trả lời rằng: Tôi không ăn mừng vì ghi bàn là công việc của tôi, anh đã từng thấy người đưa thư ăn mừng khi họ đưa thư đến nhà không? Nhưng vào đêm 28 tháng 6 này, tại sân vận động quốc gia Narodowy (Warsaw), người đưa thư Balotelli không những đã đưa thư đến nhà mà hơn thế nữa, anh đã gióng liền 2 hồi chuông. Bằng cú đúp tuyệt vời, anh đã cho loại đội tuyển Đức và đưa đội tuyển Italia vào trận chung kết của EURO 2012.
 |
| Balotelli, Viên kim cương đã tỏa sáng và chúng ta vẫn còn chờ đợi những ánh hào quang chói lòa hơn thế nữa ở anh! Ảnh: Internet |
Khác với truyền thống, sau lần ghi bàn đầu tiên đêm qua, Balotelli đã sung sướng đến điên cuồng, anh kéo áo của mình và phát lên tiếng gào thét đầy thỏa mãn. Màn trình diễn của Balotelli vẫn chưa kết thúc, sau cú sút tuyệt vời ghi thêm bàn thắng thứ 2, Balotelli đã lột áo ra, để lộ cơ bắp rắn chắc, anh đứng yên sừng sững như một pho tượng cùng với một ánh mắt dằn dữ như muốn dăn đe những kẻ theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trước đó đã từng trêu chọc anh rằng: Đây, ta đứng đây để toàn thế giới minh chứng được một màu đen kỳ diệu. Màu đen của màn đêm trang nghiêm vào lúc nào đó vẫn có thể chiến thắng ánh hào quang của ban ngày.
Ở một góc nhìn khác của một học giả, tôi cho rằng Balotelli là một chiến sĩ kiên cường của trận chiến phân biệt chủng tộc. Trước khi mở màn EURO 2012, tiền đạo Ý Mario Balotelli đã cảnh báo rằng nếu phân biệt chủng tộc bị lạm dụng, anh sẽ rời sân cỏ và trở về nhà. Nhưng sau khi có một số kẻ phân biệt chủng tộc hò hét chửi xấu anh khi anh đang tập luyện thì Balotelli đã quyết định rằng thay vì thế, anh sẽ ở lại để ghi bàn. Dựa vào hành vi, ý chí và tâm lý cùa Balotelli, tôi cho rằng anh muốn làm thế để thay cho cú đấm giáng mạnh vào mặt những kẻ phân biệt chủng tộc, và thực tế anh đã làm được. Với ánh mắt ngạo mạn của kẻ chiến thắng, anh đứng sừng sững và dưới chân anh, đầy rẫy xác chết của những kẻ phân biệt chủng tộc. Cái u thối tha của sự thoái hóa nhân cách của nhân loại cần được cắt bỏ và anh xứng đáng là một chiến sĩ quả cảm trong trận chiến này.
Sau trận đấu, Balotelli đã tiết lộ rằng anh đã dành cú đúp vào lưới đội Đức để biếu tặng người mẹ nuôi của mình – Silvia. Anh còn nói rằng: "Đêm nay là đêm đẹp nhất của cuộc đời tôi, nhưng tôi hy vọng ngày Chủ Nhật này thậm chí còn tốt hơn. Bây giờ chúng ta chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi và chờ đợi đánh bại Tây Ban Nha."
Balotelli – Viên kim cương đã tỏa sáng và chúng ta vẫn còn chờ đợi những ánh hào quang chói lòa hơn thế nữa ở anh!
(Bạn đọc: Peter Pho)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001