![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-12/tran_huy_truong/68686erhy.jpg)
Dù phải làm khách trên đất Nhật Bản, Thân Hoa Thượng Hải nhập cuộc đầy chủ động khi kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 7, khi Chan Shinichi có pha dứt điểm cận thành sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Park Iru-gyu đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Yokohama F. Marinos.
Không chịu lép vế, đội chủ nhà có pha đáp trả đáng chú ý ở phút 11. Asahi Uenaka xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú sút hiểm hóc, buộc thủ thành Bao Yaxiong phải bay người cản phá.
Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra khi phút 18, Andre Luis bên phía Thân Hoa Thượng Hải có cơ hội ngon ăn sau đường chuyền lỗi của Jeison Estiven. Đáng tiếc, cú dứt điểm cận thành của anh lại đưa bóng đi vọt xà.
Phút 20, đội chủ nhà khai thông thế bế tắc. Anderson Lopes có pha đánh gót tinh tế, tạo điều kiện để Yan tung cú cứa lòng hiểm hóc đánh bại Bao Yaxiong, mở tỷ số cho Yokohama F. Marinos. Có được bàn thắng, đại diện J-League tiếp tục đẩy cao nhịp độ.
Phút 35, Anderson Lopes có cơ hội nhân đôi cách biệt từ khoảng cách 10 mét, nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà. Hiệp một khép lại với lợi thế tối thiểu nghiêng về phía đội bóng Nhật Bản.
Bước sang hiệp hai, Thân Hoa Thượng Hải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 55, Andre Luis đánh đầu hiểm hóc sau đường tạt bóng chính xác của đồng đội, nhưng thủ thành Park Iru-gyu đã chọn vị trí tốt để cản phá. Những phút tiếp theo, Yokohama F. Marinos chủ động giảm nhịp độ, khiến trận đấu trở nên chặt chẽ và ít cơ hội nguy hiểm hơn.
Phút 65, Inoue Kenta thực hiện quả tạt khó chịu từ cánh phải, tạo điều kiện để Asahi Uenaka bay người đánh đầu. Dù vậy, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút 85, Matsubara Ken thử vận may với cú sút xa từ khoảng cách hơn 30 mét, buộc Bao Yaxiong phải bay người cản phá. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.
Sau 90 phút thi đấu, Yokohama F. Marinos bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0. Kết quả này giúp thầy trò Steve Holland tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng, trong khi Thân Hoa Thượng Hải bỏ lỡ cơ hội giành điểm trên sân khách.
Ở một diễn biến khác, một đại diện khác của Trung Quốc, Sơn Đông Thái Sơn đè bẹp Gwangju với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà. Hầu hết những đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng ở lượt đấu này.