
"Ngôi nhà trong mơ" của Rashford tại Cheshire vẫn đang dang dở.
Dự án xây dựng biệt thự “trong mơ” của Marcus Rashford tại vùng Cheshire đã trở thành vấn đề gây tranh cãi lớn khi tiến độ bị đình trệ nghiêm trọng. Năm 2020, tiền đạo người Anh bỏ ra 2,25 triệu bảng để mua lại khu đất rộng tới 63 mẫu, vốn là một sân golf cũ. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng của anh và gia đình. Tuy nhiên, sau 5 năm thi công, công trình vẫn chưa hoàn thiện và có thể khiến Rashford phải chi thêm 15 triệu bảng để hoàn tất.
Theo tiết lộ từ The Sun, biệt thự này được thiết kế sang trọng với 5 phòng ngủ, hồ bơi trong nhà, phòng gym, phòng trò chơi và khu căn hộ phụ nằm trong khuôn viên. Ngoài ra, khu đất còn được quy hoạch cảnh quan xanh cùng khu vực bảo tồn các loài động vật hoang dã như dơi, chim, nhím và kỳ nhông. Dù vậy, dự án liên tục vướng vào mâu thuẫn tài chính, tình trạng ngập úng và chi phí vật liệu tăng cao, khiến tiến độ bị kéo dài vô thời hạn.
Hiện tại, khu đất rộng lớn này đã bị cỏ dại bao phủ, tạo cảnh tượng hoang tàn. Một số người dân địa phương bày tỏ lo ngại việc bỏ hoang lâu ngày có thể khiến cỏ dại lan sang đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến chăn nuôi. Ông Roy Baker, một nông dân 80 tuổi sống gần đó, chia sẻ: “Chúng tôi không phản đối Rashford, nhưng cỏ dại lan sang khu chăn nuôi khiến chúng tôi gặp rắc rối. Một số loại còn độc với ngựa.”
Nguồn tin thân cận cho biết Rashford đã yêu cầu đội ngũ tài chính điều tra nguyên nhân trì hoãn và tìm cách khởi động lại dự án. Trong khi đó, anh đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn và tỏ ra thất vọng vì ngôi nhà mơ ước vẫn chưa thể hoàn thành sau nhiều năm đầu tư. Hiện cầu thủ 27 tuổi đã cho thuê căn hộ cũ ở Wilmslow với giá 14.000 bảng mỗi tháng, đồng thời nỗ lực lấy lại phong độ tại La Liga để thuyết phục Barca mua đứt sau mùa giải này.