Maradona, Messi và người Đức

17:30 Thứ sáu 11/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Argentina và Đức sẽ chơi trận chung kết World Cup 2014. Như vậy là kể từ mùa hè nước Ý năm 1990, sau 24 năm, họ lại gặp nhau trong cuộc chiến định mệnh.

Sân Olimpic tại Roma ngày 8 tháng 7 năm 1990 có 73.603 khán giả đến sân xem trận so tài giữa những ngôi sao hàng đầu thế giới lúc bấy giờ của Argentina và Đức như Diego Maradona, Jurgen Klinsmann hay Lothar Matthaeus…. Dù ĐKVĐ Argentina vẫn còn đó cậu bé vàng Diego Maradona nhưng vẫn không vượt qua được những người Đức có Jurgen Klinsmann trên hàng công và Franz Beckenbauer ở băng ghế chỉ đạo. Nước mắt của Maradona 24 năm trước như chấm dứt một giai đoạn son vàng của bóng đá Argentina sau chức vô địch năm 1986.

Messi giữa vòng vây các cầu thủ Hà Lan. Ảnh Getty

Kể từ năm 1990, bóng đá Argentina và Đức bước vào khoảng lặng của sự lãng quên bên cạnh những vinh quang của Brazil (1994, 2002), Pháp (1998), Italia (2006) và Tây Ban Nha (2010) dù cho hai nền bóng đá hùng mạnh này không thiếu những nhân tài kiệt xuất. Nhưng cái duyên dường như cứ lẫn tránh họ. Argentina chưa một lần được vào chơi lại trận chung kết cón Đức, dù vào chung kết năm 2002 vẫn là kẻ thua cuộc.

Sau Diego Maradona, không còn bàn cải gì nữa, Lionel Messi là cầu thủ Argentina xuất sắc nhất. So với người tiền bối đi trước, cái thiếu của Messi là một danh hiệu như Maradona từng làm được ở Mexico 86 hay vào đến chung kết World Cup Italia 1990. Với tài năng thiên bẩm của mình và được chơi bên cạnh những cầu thủ đầy tài năng, thật khó hiểu tại sao đến bây giờ Messi vẫn chưa làm được gì đáng kể trong màu áo Argentina.

Nhưng bây giờ, thời khắc lịch sử đang đến với Messi khi anh sẽ có trận chung kết World Cup đầu tiên trong đời mình. Và thật ngẫu nhiên khi đối thủ của anh trong trận đấu định mệnh này lại là người Đức. 24 năm trước Argentina với niềm cảm hứng của Maradona và hào quang năm 1986 vẫn gục chết trước tính kỷ luật của Cổ xe tăng Đức. Một thất bại đã kéo nền bóng đá Nam Mỹ ấy xuống chỗ thoái trào khi mòn mỏi trong hơn 2 thập kỷ họ không tìm lại được chính mình. Sau 24 năm, lại là trận đấu với người Đức có thể sẽ lại mở ra một tương lai mới cho Argentina, cho Messi, để anh có thể bước vào hàng ngũ những huyền thoại. Sau 24 năm, người Argentina lại có một cầu thủ xuất chúng để gửi vào đó niềm hy vọng như họ từng kỳ vọng vào Maradona.

Với người Đức, trận chung kết với Argentina cũng có thể đánh dấu một mốc son mới cho nền bóng đá hàng đầu Châu Âu và thế giới này. Vinh quang năm 1990 đã rất xa, và suốt 24 năm ấy, người ta dường như đã quên Đức dù họ từng 3 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch Châu Âu. 24 năm bao thế hệ người Đức đi tìm lại hào quang, có lúc họ đã rất gần nhưng rồi đều thất bại. Giờ đây, sau thế hệ những Jurgen Klinsmann, Lothar Matthaeus thì những Toni Kroos, Thomas Muller…sẽ viết tiếp những chương lịch sử hào hùng của Die Mannschaft.

Dù Đức đã đánh bại Argetina năm 2006 và 1990 nhưng trong không phải là Đức chưa từng thất bại trước Argentina nhất là giờ đây người Argentina có Lionel Messi – người kế thừa Diego Maradona – để hy vọng. Sau trận chung kết năm 1990, cả Đức và Argentina đã bước đã bị lãng quên, bây giờ là lúc họ thay đổi lịch sử.

Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục