
Manchester United đang đứng trước một trận đấu quan trọng với Lyon tại lượt đi tứ kết Europa League, nhưng tình hình lực lượng của họ lại cho thấy một bức tranh u ám, phản ánh rõ nét mùa giải thất vọng mà đội bóng này đang trải qua.
Với tám cầu thủ vắng mặt, bao gồm cả những trụ cột và tài năng trẻ, Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim đang phải đối mặt với một bài toán nhân sự nan giải, mà theo nhiều người, chính là một trong những nguyên nhân chính khiến họ sa sút thảm hại ở mùa giải 2024/25.
Trước hết, hàng thủ của Manchester United đang chịu tổn thất nặng nề với bốn cái tên quan trọng không thể ra sân. Matthijs de Ligt, trung vệ chủ chốt, tiếp tục ngồi ngoài sau chấn thương gặp phải trong trận thua Nottingham Forest. Cùng với đó, Ayden Heaven, Lisandro Martinez và Jonny Evans cũng phải ở lại Manchester để hồi phục.
Đặc biệt, Martinez – người dính chấn thương dây chằng chéo từ tháng Hai – gần như chắc chắn bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Sự thiếu vắng này khiến hàng thủ vốn đã mong manh của United càng trở nên dễ tổn thương, đặc biệt khi đối đầu với một Lyon có hàng công sắc bén, dù họ cũng mất đi Ernest Nuamah và Malick Fofana vì chấn thương.
Ở tuyến giữa, sự vắng mặt của Toby Collyer dù không phải mất mát lớn, nhưng lại làm giảm chiều sâu đội hình trong bối cảnh United cần xoay tua để giữ sức cho các trụ cột như Bruno Fernandes hay Kobbie Mainoo – người vừa trở lại sau hai tháng dưỡng thương. Hàng công cũng không khá hơn khi Amad, một cầu thủ giàu tiềm năng, chưa thể tái xuất kịp thời, khiến áp lực đè nặng lên Rasmus Hojlund – người chỉ ghi được 8 bàn sau 41 trận và đang phải đối mặt với vô số chỉ trích.
Tình trạng chấn thương liên miên này không chỉ là vấn đề của riêng trận gặp Lyon, mà còn là câu chuyện xuyên suốt mùa giải của Manchester United. Đội bóng hiện đứng nửa dưới bảng xếp hạng Premier League sau 31 vòng đấu – một vị trí khó chấp nhận với lịch sử hào hùng của họ.

Hojlund đã thẳng thắn thừa nhận rằng Europa League là cơ hội cuối cùng để cứu vãn mùa giải, nhưng như anh nói, ngay cả khi vô địch, nó cũng không thể xóa nhòa những thất bại ê chề trước đó. Thiếu vắng nhân sự không chỉ làm giảm sức mạnh tức thời mà còn phơi bày sự yếu kém trong quản lý đội hình và chiến lược dài hạn của CLB.
Trận đấu với Lyon sẽ là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để United chứng minh họ vẫn có thể đứng vững bất chấp nghịch cảnh. Tuy nhiên, với hàng loạt thiếu vắng này, e rằng mùa giải thất vọng của Quỷ đỏ khó lòng được cứu rỗi, dù Europa League có mang lại chút ánh sáng hy vọng nào đi chăng nữa.