Manchester United: Như chưa hề gục ngã

21:37 Thứ tư 06/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Quên đi một mùa giải thất bại toàn tập dưới triều đại của David Moyes Man Utd đang trở lại mạnh mẽ với bàn tay của chiến lược gia lão luyện Louis Van Gaal, quỷ đỏ có những trận thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh, một lối chơi mạch lạc, cống hiến khác hẳn với bộ mặt bạc nhược ở mùa giải trước. Đây chính là hình ảnh của một quỷ đỏ kiêu hùng dưới thời Sir Alex và họ đang thi đấu như chưa hề gục ng&ati

Nhiều người hâm mộ quỷ đỏ lo ngại rằng việc bị loại khỏi top 4 mùa giải năm ngoái sẽ mất rất nhiều thời gian nữa Man Utd mới trở lại là chính mình, họ lo sợ đi vào vết xe đổ của Liverpool, cũng như lo sợ không có người nào đủ tài năng để kể thừa sự nghiệp vĩ đại của Sir Alex tuy nhiên niềm hy vọng lớn lao đã được thắp lên ngay khi Van Gaal lên nắm quyền, sau một kỳ World Cup thành công cùng đội tuyển Hà Lan, Van Gaal đã chính thức đặt chân tới nhà hát của những giấc mơ và dường như ngay lập tức ông đã thổi vào đội bóng một luồng sinh khí mới, một lối chơi mới đầy nhiệt huyết đam mê, những cái tên tưởng như đã bị lãng quên như Ashley Young, Fletcher… đang hồi sinh mạnh mẽ và hứa hẹn sẽ bùng nổ ở mùa giải mới.

Hãy nhìn vào những đội bóng mà Man Utd đã hạ gục trong giải đấu giao hữu vừa qua đó là một Roma đang có phong độ cao, một Real hùng mạnh và đang là đương kim vô địch Champions league, hay một Liverpool đầy sức trẻ và khao khát chiến thắng, sẽ chẳng có gì để nói nếu như mùa giải vừa qua Man Utd vẫn chơi tốt và thể hiện được sức mạnh vốn có của mình, nhưng sau mùa giải thảm bại những chiến thắng đó trở nên vô cùng ý nghĩa, nó giúp cho người hâm mộ quỷ đỏ thêm vững tin trước mùa giải mới, và quên đi hình ảnh nhợt nhạt, bế tắc, vô hồn mùa giải trước. Man Utd đang thi đấu cho chính họ, và chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng mùa giải vừa qua chỉ là một tai nạn, quỷ đỏ sẽ không bị tổn thương quá lâu mà sẽ trở lại liền, ngay và lập tức.

Việc chỉ xếp thứ 7 ở mùa trước, đồng nghĩa với việc không được tham dự một cúp Châu âu có thể sẽ còn là một vết thương hằn sâu trong trái tim những người yêu mến quỷ đỏ suốt mùa giải năm nay, tuy nhiên nỗi đau ấy có thể vơi đi rất nhiều nếu như Van Gaal và các học trò cứ thi đấu như những trận giao hữu vừa qua, khi nhà hát của những giấc mơ tiếp tục ngân lên điệp khúc chiến thắng, khi những chiến binh quỷ đỏ tiếp tục cống hiến những trận cầu mãn nhãn, sẽ chẳng còn ai nhớ về mùa giải tồi tệ trước đó nữa cả, bởi chiến thắng chính là liều thuốc bổ tốt nhất để xoa dịu những nỗi đau đã qua. Và cũng chỉ có chiến thắng mới giúp quỷ đỏ không đánh mất mình và không bị các đối thủ bỏ lại phía sau, sẽ thật tồi tệ nếu như mùa giải tới đây quỷ đỏ tiếp tục đứng ngoài top 4.

Mùa hè chuyển nhượng năm nay BLĐ quỷ đỏ cũng rất bạo chi để đưa về những tài năng sáng giá nhằm nhanh chóng đưa Man Utd trở lại với vị thế của mình, điều đó làm cho bầu không khí tại nhà hát của những giấc mơ càng thêm tươi mới, có lẽ triều đại của Moyes sẽ chỉ là một cơn mưa ngắn ngủi ngang qua như một điểm đen trong lịch sử đội bóng chứ không thể phá vỡ hoàn toàn, hủy hoại hoàn toàn đế chế mà Sir Alex đã dựng xây. Van Gaal đã có mặt để tiếp bước vị tiền bối chèo lái con tàu quỷ đỏ đi đúng hướng và với những gì mà ông đang làm NHM quỷ đỏ hoàn toàn có thể tin tưởng và hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Mặc dù những chiến thắng vừa qua chỉ là những trận giao hữu tuy nhiên nó đã làm dịu mát đi rất nhiều bầu không khí u ám tại Man Utd, và xóa đi bao lo lắng của NHM, mặc dù chưa thể khẳng định quỷ đỏ có thể thành công ở mùa giải tới hay không nhưng chí ít lúc này những chiến thắng ấy cũng giúp NHM vững tin hơn, Man đỏ đang trở lại mạnh mẽ và hãy chờ xem họ có thể làm được những gì trong mùa giải năm nay.

(Bạn đọc Đàm Văn Nghị)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục