
Manchester United được cho là đã ra giá 70 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh trẻ Alejandro Garnacho, trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim ngày càng căng thẳng, theo The Independent.
Động thái này làm dấy lên những đồn đoán về khả năng cầu thủ 20 tuổi người Argentina sẽ rời Old Trafford ngay trong mùa hè này. Nguyên nhân chính được cho là bắt nguồn từ việc Garnacho bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận chung kết Europa League với Tottenham.
Sau đó, HLV Amorim được cho là đã thẳng thừng yêu cầu anh "tìm một câu lạc bộ mới" trong một cuộc họp tại Carrington. Điều này cho thấy một sự rạn nứt nghiêm trọng, có thể không thể hàn gắn.
Ban đầu, Man United định giá Garnacho thấp hơn, nhưng sự quan tâm mạnh mẽ từ các câu lạc bộ khác, đặc biệt là từ các đối thủ tại Premier League như Aston Villa, đã đẩy mức giá lên con số 70 triệu bảng.
Bên cạnh Aston Villa, Chelsea cũng được cho là rất nghiêm túc trong việc theo đuổi Garnacho và có thể sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Man United. Ngoài ra, các đội bóng như Napoli, Atletico Madrid và Bayer Leverkusen cũng đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ chạy cánh này.
Trong 36 lần ra sân ở Premier League mùa giải trước, Garnacho đã đóng góp 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Việc bán anh có thể giúp Manchester United huy động một khoản tiền đáng kể để tài trợ cho kế hoạch cải tổ đội hình quy mô lớn.
Quỷ Đỏ đã chi 62,5 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha và vẫn đang tìm kiếm thêm các phương án tấn công khác như Viktor Gyokeres và Bryan Mbeumo của Brentford.
Sự ra đi của các cầu thủ như Marcus Rashford, Antony và Jadon Sancho cũng sẽ giúp giải phóng quỹ lương và vị trí trong đội.
Chuyên gia Gary Neville từng nhận định Garnacho là một 'cầu thủ tạo đột biến' cho Man United, tuy nhiên, các vấn đề ngoài sân cỏ dường như đã ảnh hưởng đến vị thế của anh tại câu lạc bộ.