Mãn nguyện vì thuyết nhân quả ở Champions League

14:26 Chủ nhật 20/05/2012

5h6’, lễ trao giải của trận chung kết Champions League 2012 vừa kết thúc, nằm xuống để ngủ nhưng tôi lại bật dậy vì nhận ra còn cái để viết sau trận đấu này.

Chức vô địch Champions League 2012 thuộc về Chelsea. Đội bóng nước Anh giành chiến thắng sau loạt penalty, sau cú sút rất kinh nghiệm của Didier Drogba và trước đó là tình huống sút bóng trúng cột dọc đầy tiếc nuối mang sự đau đớn cho toàn cầu thủ, cổ động viên chủ sân Allianz Arena của Schwensteiger.

Chelsea vô địch cúp Champions League. Ảnh: Internet.

Là fan trung lập ai cũng mong muốn được xem một trận chung kết hấp dẫn, kịch tính và thật nhiều cảm xúc. Ở cái thế giới “phía Đông” bên này nhưng tôi cùng rất nhiều người đều cùng thức dậy sớm để chờ xem trận chung kết. Đúng như mong đợi, Bayern Munich và Chelsea đã tạo nên một trận đấu hay về cách nhập cuộc chơi, cách chơi, độ kịch tính dù chất lượng chuyên môn không thật sự quá cao như đúng vị khách mời của buổi bình luận sau trận đấu của VTV3 đã nói.

Cách chơi của Chelsea hôm nay cũng không khác gì mấy so với trận đấu với Barcalona, vẫn là sơ đồ thiên về bố trí số đông cầu thủ ở giữa sân, có chăng là sự thay thế con người do họ phải nhận án phạt. Bertrand thay thế Ramires, Luiz thay Terry, Bosingwa thay Ivanovic mới mẻ hơn chỉ có Kalou được bố trí ngay từ đầu. Bayern Munich thể hiện đúng ý đồ với một thế trận áp đảo và chơi hay hơn thật sự trong phần lớn thời gian.


Nói qua như vậy, đúng chẳng có gì để tiếp với câu chuyện nhưng cái cách mà Chelsea vô địch năm nay thì đúng là C1 này là của Chelsea. Lội ngược dòng ngoạn mục trước một Napoli hừng hực khi thế là câu trả lời cho những năm không thành công khi binh hung tướng mạnh dưới thời “Người đặc biệt”, chiến thắng trước nhà vô địch Barcelona là trả đầy đủ cho thất bại vô cùng tức tưởi của bán kết năm 2009, và rồi thắng Bayern Munich trước loạt penalty lấp đầy nỗi đau khi thất bại trước M.U năm 2008 trong đêm mưa nặng hạt tại nước Nga.

Chelsea của ngày hôm nay đã vô địch một cách xứng đáng! Nhưng nếu chỉ nhìn vào trận đấu này thì điều đó hoàn toàn không phải, vì đó là nhân quả cho cả một thời kỳ, thời kỳ trị vì của Abramovich và "thế lực đen" trong phòng thay đồ.

Nhân quả là thế đấy, và tôi tin một ngày tình yêu đỏ trắng Arsenal của tôi cũng giành lấy được mơ ước giống như Chelsea trong ngày đầy cảm xúc 20/5!

(Bằng Pháo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục