Man City: Mơ về bộ tứ siêu đẳng

20:48 Thứ hai 27/02/2012

Mancini đang sở hữu một hàng công khủng khiếp nhưng ông vẫn chưa thỏa mãn.

Màn trình diễn trước Blackburn là một bức tranh chân thực nhất mô tả về hàng công “khủng long” của Man City. Balotelli khai thông bế tắc, Aguero nhân đôi cách biệt và Dzeko khép lại chiến thắng, lần lượt bàn thứ 10, 16 và 13 của bộ tam này tại giải Ngoại hạng. 39/67 bàn của toàn đội, tương đương với tỷ lệ 58%, không thể đòi hỏi gì hơn từ các chân sút. Hàng tấn công của Man City đang trải qua một mùa giải bay bổng, sự xuất hiện của Aguero đã tạo nên một làn gió mới, đánh thức Dzeko và khơi dậy Balotelli. Cây đinh ba này dù rất hiếm khi cùng nhau xuất hiện cùng nhau trên sân nhưng chẳng hề thua kém bất kỳ hàng công nào kể cả Real hay Barca.

Trên tất cả các mặt trận, tài khoản của Aguero là 21 bàn, Dzeko sở hữu 18 lần sút tung lưới đối phương và Balotelli lập thành tích 13 pha bắn hạ. Không chỉ cực kỳ hiệu quả trong các tình huống dứt điểm, các tiền đạo của Man xanh còn hoàn thành trọn vẹn công việc được giao để cỗ máy luôn vận hành với công suất cao nhất. Cả 3 đều đang phong độ rất tốt với tỷ lệ đường chuyền thành công trung bình trong tất cả các trận đấu không ai thấp hơn 70% (Aguero đạt 85%). Dù nhiệm vụ chính là kết thúc nhưng El Kun cũng đã 6 lần kiến tạo cho các đồng đội của anh, chân sút Bosnia cũng có con số tương tự.

Balotelli cũng tỏa sáng

Những con số khô khan nhưng đã thể hiện rõ nét sức mạnh như sóng cuộn từ hàng công của Man City, tuy nhiên Mancini vẫn chưa thỏa mãn. Ông muốn hơn thế, chỉ tiêu dành cho Aguero là tối thiểu vượt qua cột mốc 30 bàn tại giải Ngoại hạng, trong khi kỳ vọng Dzeko và Balotelli có thể chạm đến con số 30 trên tất cả các mặt trận. Chỉ tiêu càng cao, các cầu thủ sẽ càng nỗ lực, và đội bóng sẽ được hưởng lợi. Mancio đã quay vòng rất tốt đội bóng của mình, trong đó có hàng tiền đạo. Vai trò chủ lực luôn thuộc về Aguero một cách xứng đáng còn Dzeko và Balotelli luôn được luân phiên một cách hợp lý.

Mặc dù chịu rất nhiều điều tiếng trong mối quan hệ với các học trò nhưng cách dùng người của Mancio luôn đạt hiệu quả tối đa như cái cách ông tung Dzeko vào sân phút 79 và 2 phút sau anh đánh đầu tung lưới Blackburn. Aguero là tấm gương, Dzeko mang đến sự bền bỉ và hãy nhìn vào Balotelli để thấy vì sao Man City đang ngự trị trên ngôi đầu ở Premier League. Một con người ngỗ ngược, cá tính đầy phức tạp và là một quả bom trong phòng thay đồ nhưng khi cần luôn xuất hiện để lập công cho đội bóng. Mancini đã có một bộ 3 xuất sắc nhưng ông còn muốn hơn thế, ông đang mơ về bộ tứ siêu đẳng.

Thêm Tevez, thêm sức mạnh

Mảnh ghép cuối cùng đó là Carlos Tevez. Tiền đạo Argentina đã nói lời xin lỗi, các đồng đội đã chào đón anh nồng nhiệt trong ngày trở lại sân tập và các rắc rối đã được tạm gác sang một bên (ít nhất có thể tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của các ngôi sao). Trong những ngày qua, Apache đã tập luyện rất tích cực để lấy lại thể lực và cảm giác tốt nhất. Chiều hôm qua, trợ lý David Platt đã nhận được những phản hồi từ các bác sỹ về tình trạng của Tevez và các kết quả là rất khả quan. Dự kiến, anh sẽ được ra sân trong trận đấu thử nghiệm với Preston vào giữa tuần này. Đây sẽ là một bài test quan trọng với Tevez trước khi ra sân ở những trận đấu quan trọng vào tháng tới.

Nếu Apache nhanh chóng lấy lại phong độ cao nhất, Aguero sẽ có thêm một đối tác lý tưởng và hỏa lực của Man City sẽ được tăng thêm một phần. Rất có lý do để hy vọng…
Neo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục