Man City: Cỗ máy chưa hoàn hảo

14:03 Thứ năm 12/01/2012

Những mất mát về lực lượng đang khiến Man City nguy khốn.

Thất bại trước Liverpool ở Carling Cup chưa phải là điều quá tồi tệ. Nhưng điều đáng báo động là Man City đã thua liên tiếp hai trận ngay trên sân nhà, điều chưa từng xảy ra kể từ đầu mùa giải. Cho dù những đối thủ của họ là MU và Liverpool đều thuộc loại khó chơi nhưng rõ ràng là trước giờ bóng lăn, Man City vẫn được đánh giá ở cửa trên. Trong giai đoạn có tính bước ngoặt này, bất kỳ thất bại nào cũng mang đến những hậu quả khôn lường. Với Man City, đó không chỉ là những mất mát về mặt con người mà còn là việc giảm sút sự hưng phấn, một trong những yếu tố quan trọng giúp họ duy trì phong độ cao trong nửa đầu mùa giải.

Khi Man City thắng như chẻ tre và trở thành một thế lực thực sự trong mùa giải năm nay mà chưa cần sử dụng tất cả những con bài chất lượng nhất, đã có lúc người ta tin rằng Mancini là HLV hạnh phúc nhất thế giới bởi ngay đến đội hình dự bị của ông cũng đủ sức cạnh tranh với các đối thủ. Nhưng có lẽ đó là một nhận định hơi thái quá. Hiện tại, hàng công và hàng thủ của Man xanh đều đang đối mặt với những khó khăn khi họ mất đi những vị trí chủ chốt. Trục xương sống gồm Kompany, Toure và Silva đã gẫy vụn và đó là lý do chính khiến The Citizens liên tiếp ngã ngựa trước MU và Liverpool.

Vắng Kompany, hàng thủ trở nên mong manh

Kompany dính án treo giò 4 trận khiến Man City mất đi người đóng vai trò then chốt giúp họ có hàng phòng ngự vững chắc nhất ở giải Ngoại hạng tính tới lúc này. HLV Mancini phải vá víu bằng trung vệ sinh năm 1991 - Stefan Savic - và ngay lập tức cái giá phải trả là pha phạm lỗi của cầu thủ người Montenegro với Gerrard trong vòng cấm khiến Man City phải chịu một quả penalty ngay phút 13. Những cái tên khác như Zabaleta, Richards hay thậm chí là Lescott cũng không thể tạo ra sự am tâm như Kompany. Rõ ràng, vắng trung vệ người Bỉ là một tổn thất nghiêm trọng hơn người ta tưởng.

Khi phòng tuyến có vấn đề, Man City đủ lực lượng để lấy công bù thủ. Nhưng khốn nỗi, hai “linh hồn” đích thực của họ ở giữa sân, vốn là nơi phát động mọi đường lên bóng, lại không thể góp mặt trong giai đoạn này. Trong khi Yaya Toure phải về thi đấu ở CAN 2012 thì David Silva đã dính chấn thương mắt cá từ trận gặp MU ở FA Cup. Mất Toure, dễ dàng nhận ra tuyến giữa của Man City đã trở nên kém hiệu quả hơn hẳn. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà không chỉ cầm trịch khu trung lộ cực tốt nhờ thể lực dồi dào, kỹ thuật điêu luyện mà còn có khả năng băng lên tấn công như một tiền đạo ảo từ đó tạo ra những pha bóng có tính đột biến cao. Đó là khác biệt lớn nhất khiến không một tiền vệ nào trong tay Mancini lúc này có thể thay thế được Toure.

Man City đang mất đi sự mạnh mẽ của Toure và chất quái của Silva

Trong khi đó, Silva lại mang đến những nét mềm mại và khó lường trong mỗi đợt tấn công. Lối chơi đậm chất latin của ngôi sao người Tây Ban Nha tỏ ra rất phù hợp với Aguero, người cũng từng có nhiều năm chơi bóng ở Liga. Đó là lý do vì sao khi Silva có mặt trên sân, Aguero thường rất bén duyên ghi bàn. Vắng Silva, Nasri được tin dùng. Tiền vệ người Pháp cũng sở hữu một lối chơi lắt léo nhưng việc không thường xuyên được vào sân khiến người ta có cảm giác Nasri vẫn chưa gắn kết với các đồng đội. Điều đó giải thích vì sao anh chưa thể tung ra những đường chuyền “độc” thay vào đó luôn có xu hướng tự đi bóng rồi dứt điểm.

Ngay sau khi án treo giò của Kompany được tuyên, Mancini đã lên tiếng bóng gió đề nghị các ông chủ cấp tiền để tăng cường lực lượng. Cựu HLV Inter còn bảo: “Đội hình trong tay tôi đâu có hùng hậu như mọi người nghĩ”. Sau hai trận thua liên tiếp, có vẻ như Mancini đã đúng và nếu không thể tìm kiếm được những giải pháp chiến thuật để hạn chế những tổn thất do thiếu Kompany, Toure và Silva, trong khi chưa thể bổ sung những cầu thủ mới, e rằng Man xanh sẽ không dễ để giữ được vị thế đang có tại Premier League, nơi mà cuối tuần này họ phải làm khách tại Wigan và sau đó là trận đấu quan trọng với Tottenham, đối thủ đang có phong độ rất ấn tượng.

Mancini thừa nhận khó khăn

Sau thất bại trước Liverpool tối qua, nhà cầm quân xứ mỳ ống thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi đã thi đấu mà thiếu mất 3, 4 vị trí quan trọng. Thật khó khăn và điều này sẽ tiếp tục trong một tháng tới. Tuy nhiên, tôi vẫn tin Man City sẽ vượt qua thời điểm này. Trước MU và Liverpool, chúng tôi đã chơi không tồi. Các tiền đạo đã không gặp may trong nhiều tình huống”.

Liên quan tới chấn thương của Silva, Mancini cho biết ngày mai bộ phận y tế sẽ thông báo liệu tuyển thủ Tây Ban Nha có đủ sức đá với Wigan hay không. Trước đó, có thông tin cho rằng mắt cá của Silva đã bị rạn sau trận đấu với MU.
A.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục