Tờ USA Today mới đây vừa dẫn lời các nguồn tin thân cận với Del Potro và cho biết, cựu vô địch Mỹ mở rộng đã bị mất toàn bộ hộ chiếu, tiền bạc và tư trang cá nhân trong khi di chuyển bằng tàu điện ngầm từ Paris đến Luân Đôn hôm thứ 7 vừa qua. Chi tiết sau đó được làm rõ hơn khi ông Jorge Viale (Giám đốc truyền thông của Del Potro) gửi một email đến báo chí và trình bày: "Del Potro dừng lại kí tặng các fan ở ga điện ngầm Gare, sau đó anh va quẹt với một hành khách và phát hiện các tài sản đã "không cánh mà bay".
![]() |
| Del Potro. Ảnh: Yahoo |
Còn với "khổ chủ" Del Potro, anh cho biết: “Tôi đang làm thủ tục check-in thì bị các fan vây xung quanh hỏi xin chữ ký. Tôi đặt hành lí xuống và kí tên chỉ trong vòng 20 giây, nhưng thật ngạc nhiên là túi hành lí đã biến mất ngay sau đó".
Số tài sản bị mất có thể không thấm vào đâu so với khoản tiền thưởng khổng lồ mà tay vợt 25 tuổi nhận được trong sự nghiệp. Tuy nhiên, anh cho biết mình khá bức xúc vì trong túi hành lí có cả sợi dây chuyền hình thánh giá mà đức Giáo hoàng Francis trao tặng tại Rome hồi đầu năm. Del Potro theo đạo công giáo, có lẽ cũng vì vậy mà món quà trên đối với anh như một vật bất ly thân và luôn là "bùa hộ mệnh" của tay vợt Argentina khi bước vào những giải đấu quan trọng. Mất đồ, tay vợt 25 tuổi còn phải mất đến hơn 2 giờ đồng hồ để khai báo chi tiết các thông tin cho cảnh sát Pháp với hi vọng tìm ra được kẻ gian.
"Đó (sợi dây chuyền) là thứ quan trọng với tôi, còn những tài sản khác không phải là vấn đề", Del Potro cho biết. Tuy nhiên, trong cái rủi vẫn có cái may khi số vợt thi đấu mà anh mang theo vẫn còn nguyên vẹn.
Hiện tại, Del Potro đã có mặt tại Luân Đôn để tham dự ATP World Tour Final cùng với 7 tay vợt nam khác. Lá thăm may rủi đã đưa anh nằm ở một bảng đấu khá "nặng" với sự hiện diện của Novak Djokovic , Roger Federer và Richard Gasquet.















