Sân đất nện vốn là thứ đặc sản của làng quần vợt thế giới với màu đỏ truyền thống. Thế nên khi ý tưởng của Madrid Masters về một sân đất nện màu xanh được phát ra, nó đã gây nên sự nghi ngại từ nhiều cây vợt. Và sau khi được nếm mùi ở những vòng đấu đầu tiên tại Madrid Masters, cơn mưa chỉ trích mặt sân « sáng tạo » đã không ngớt rơi xuống. Gilles Simon, Novak Djokovic và Wawrinka là tác giả của lời phát biểu ấn tượng nhất.
"Hoặc tôi phải ra sân bằng một đôi giày đá bóng, hoặc tôi phải xin lời khuyên của Chuck Norris (một diễn viên võ thuật)"- Novak Djokovic đã mỉa mai như vậy sau chiến thắng nhọc nhằn trước Daniel Gimeno-Traver (6-2, 2-6, 6-3) tại vòng 2 Madrid Masters. Hiển nhiên sự bực bội ấy không xuất phát từ phong độ xuất sắc của tay vợt đang xếp hạng 137 thế giới mà chính do mặt sân đất nện màu xanh ở giải năm nay. Djokovic bức xúc rằng "đó không phải là tennis vì mặt sân có độ ma sát quá lớn khiến việc di chuyển trở nên bất thường. Tôi thực sự chỉ còn biết cố gắng đánh trúng bóng".
![]() |
| Djokovic khổ sở với mặt sân |
Tay vợt số 1 thế giới không cô đơn trong cảm nhận của mình. Sau chiến thắng trước Fognini, Gilles Simon không ngần ngại phát biểu trước micro của đài RMC rằng đó là "mặt sân đất nện tồi tệ nhất thế giới và khiến tôi luôn sợ hãi bị chấn thương. Cần có những ưu tiên quan trọng hơn là nghĩ cách đưa mặt sân về màu xanh". Đi tiếp vào vòng 3 nhưng tay vợt người Thụy Sỹ Wawrinka thì hóm hỉnh đá đểu BTC : "Vấn đề không phải là màu xanh hay đỏ mà chất lượng mặt sân quá kinh khủng. Chúng tôi như diễn viên trượt trên sân và thật nực cười khi tham dự giải đấu thế này". Ngay cả tay vợt chủ nhà Rafael Nadal cũng không ngần ngại nhận xét "việc thay đổi này chẳng đem lại bất cự lợi ích nào cho các tay vợt cũng như làng tennis. Chỉ có duy nhất một người muốn nó là ngài trưởng ban tổ chức mà thôi ".
Tình trạng tương tự cũng đến từ phản ứng của các tay vợt nữ. Azarenka nhận thấy "mặt sân trượt hơn" trong khi búp bê Nga Sharapova cho rằng "dựa theo chất lượng mặt sân đất nện mà mọi tay vợt đều phải điều chỉnh cách đánh". Không hiểu trong những ngày tiếp theo, khi các tay vợt khác lần lượt xuất trận, mưa chỉ trích có biến thành bão?















