Trên trang cá nhân, Madam Pang cho biết bà đã có buổi gặp với ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, vào lúc 15h cùng ngày.
“Tôi xin bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhân dân Việt Nam vì sự cố sử dụng nhầm quốc kỳ trong lễ bốc thăm Giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025. Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng của phẩm giá và lòng tự tôn dân tộc. Tôi hy vọng người dân Việt Nam sẽ hiểu và tha thứ cho sai sót không mong muốn này,” Madam Pang viết.
Sự việc xảy ra hôm 28-10, khi tại lễ bốc thăm chia bảng Futsal U19 Đông Nam Á 2025 ở Thái Lan, ban tổ chức đã hiển thị nhầm quốc kỳ Trung Quốc thay vì Việt Nam. Điều đáng nói, buổi lễ được livestream công khai trên trang chủ FAT, khiến hình ảnh sai sót nhanh chóng lan truyền và gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ Việt Nam.
Ngay sau đó, VFF đã gửi công văn chính thức đến AFF và FAT yêu cầu làm rõ và có lời xin lỗi chính thức. Phía Thái Lan đã phản hồi tích cực, gửi thư xin lỗi và cử đoàn công tác tới Việt Nam vào ngày 29-10.
Hôm nay, việc Madam Pang đích thân đến Đại sứ quán Việt Nam được xem là hành động thể hiện thiện chí và sự tôn trọng, nhằm khép lại sự cố đáng tiếc này.
Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết ông ghi nhận thái độ chân thành của bà Pang và hiểu rằng đây là lỗi vô ý từ ban tổ chức, đồng thời mong hai bên tiếp tục duy trì tinh thần hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan.














