Những tranh cãi sau trận thua 2-3 của Lyon trước Paris Saint-Germain đã có hồi kết khi trưởng ban trọng tài Ligue 1, Amaury Delerue, công khai đứng về phía các quyết định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Bất chấp sự phẫn nộ từ phía ban huấn luyện và các cầu thủ Lyon, ông Delerue khẳng định mọi quyết định gây tranh cãi đều đã được xử lý đúng luật.
Phía Lyon đã vô cùng tức giận với hàng loạt tình huống bất lợi, bao gồm một pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Ilia Zabarnyi không bị thổi phạt, bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia được công nhận dù Vitinha bị cho là đã phạm lỗi trước đó, và đặc biệt là tấm thẻ đỏ trực tiếp của Nicolas Tagliafico. Trợ lý HLV Lyon, Jorge Maciel, đã chỉ trích gay gắt, cho rằng "chỉ có bốn trọng tài trên sân là không thấy những pha phạm lỗi".
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với L'Equipe, ông Amaury Delerue đã lần lượt giải thích từng tình huống. Về pha bóng của Zabarnyi, ông cho biết VAR không có góc quay nào cho thấy rõ ràng đó là một quyết định sai lầm. Với pha vào bóng của Kang-in Lee với Tagliafico, ông nhận định đó là "va chạm tự nhiên".
Đáng chú ý nhất, ông thừa nhận tình huống phạm lỗi của Vitinha dẫn đến bàn thắng của Kvaratskhelia là một "vùng xám" của luật, nhưng quyết định không can thiệp của VAR là "có thể hiểu được". Về chiếc thẻ đỏ của Tagliafico, VAR đã xác nhận quyết định của trọng tài chính là chính xác.
Với việc các khiếu nại bị bác bỏ, Lyon đành chấp nhận thất bại và tụt xuống vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Ligue 1. Trong khi đó, chiến thắng quan trọng này giúp PSG chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay Marseille.














