Lực sỹ tí hon nhất thế giới qua đời ở tuổi 23

13:01 Chủ nhật 16/09/2012

Một thông tin rất buồn đối với làng thể thao thế giới, khi lực sỹ 23 tuổi Aditya ‘Romeo’ Dev, người chỉ cao 0,84m, đã qua đời sau khi bị đột quỵ liên quan đến chứng phình động mạch não.

Năm 2008, lực sỹ tí hon này đã từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness khi nâng được quả tạ có trọng lượng 1,5 kg, mặc dù khối lượng cơ thể của anh chỉ là 9kg. Điều này đã giúp tên tuổi của anh được biết đến trên toàn thế giới, bởi ý chí và nghị lực của một con người không hề biết đầu hàng trước số phận.

Kỷ lục gia Romeo Dev

Cái chết được báo trước

Ngay sau khi bị đột quỵ tại nhà riêng của mình, Romeo đã được đưa ngay tới bệnh ở viện ở Jalandhar, Punjab (Ấn Độ) nhưng các bác sĩ đã không thể nào cứu chữa được nữa. Cha của Romeo, ông Anil Dev Sharma, kể: “Nó hoàn toàn khỏe mạnh cho lúc bất ngờ đổ gục. Chúng tôi đã nhanh chóng đưa nó tới bệnh viện và nó đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, hôn mê suốt cả đêm. Các bác sĩ cho biết rằng, những động mạch cung cấp máu lên não của nó hoàn toàn bị hủy hoại và là nguyên nhân gây ra cái chết. Đây là một sự mất mát lớn đối với gia đình chúng tôi và không hiểu là chúng tôi sẽ đối phó với nỗi đau này như thế nào trong phần đời còn lại của mình”.

Mẹ của Romeo, bà Rakesh Bala, còn cho biết thêm: “Những bác sĩ trước đây đã từng nói với chúng tôi rằng, nó sẽ chết ở độ tuổi rất trẻ. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã luôn cầu nguyện cho nó được sống lâu”. Trong khi đó bác sĩ Neeraj Chandan, người đã cố gắng chữa trị cho Romeo ở bệnh viện Satyam Hospital, nói về cái chết của anh: “Cậu ấy đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh hoàn toàn. Máu đã chảy ồ ạt gây tổn thương não và những động mạch cũng ngừng đập. Cơ hội để cậu ấy có thể sống sót là không còn”.

Romeo đã ra đi trong sự nuối tiếc của người hâm mộ vì bị đột quỵ

Năm 2008, Romeo đã từng đến Mỹ để gặp những chuyên gia ý tế hàng đầu và được chẩn đoán rằng, anh bị chứng phình động mạch ở não. Họ cũng chẩn đoán rằng, anh bị hội chứng Moyamoya làm cho động mạch não trở nên không bình thường. Những bác sĩ cũng lo ngại rằng, sự phình động mạch não của Romeo có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, dẫn đến việc đột quỵ và tử vong.

Thi thể của Romeo sẽ được hỏa thiêu trong nghi lễ truyền thống của những người theo đạo Hindu.

Một lực sỹ phi thường

Romeo đã được sinh ra trong một hình hài tí hon, kết quả là kích thước của anh không ngừng thu nhỏ theo thời gian và những người như anh trên khắp thế giới chỉ có khoảng 100 người.

Năm 2008, Romeo cho biết: “Tôi đã tập luyện như là một VĐV thể hình trong suốt 2 năm qua và bây giờ, tôi nghĩ rằng mình là người lùn mạnh nhất thế giới. Tôi luôn cảm thấy là mình khỏe nhưng kể từ khi bắt đầu luyện tập, tôi đã trở nên nổi tiếng với sức mạnh của mình. Thể hình nhỏ bé không bao giờ có thể ngăn cản được tôi. Tôi đã tập luyện với tạ, tập aerobic và nhảy”.

HLV của anh, ông Ranjeet Pal, cho biết là ông đã dành nhiều giờ để hướng dẫn cậu học trò nhỏ bé luyện tập. “Bởi vì thể hình quá nhỏ của cậu ấy, tôi đã không cho cậu ấy tập những bài tập khó. Nhưng Romeo tập luyện cũng như bao người khác và điều đặc biệt quan trọng là cậu ấy rất quyết tâm. Trong buổi tập đầu tiên, tôi đã cho cậu ấy tập những bài tập nhẹ để cho cơ thể kịp thích ứng. Sau đó, tôi cho cậu ấy làm quen với những quả tạ nhẹ và bảo đảm rằng, nó không khiến cậu ấy bị tổn thương”, ông nói.

Romeo thực sự là một tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên của con người

Romeo đã từng hy vọng là sẽ đi sâu vào lĩnh vực giải trí, sau khi xuất hiện rất nhiều lần trong các chương trình truyền hình địa phương. Tại thời điểm đó, anh nói: “Tôi kiếm được rất nhiều tiền từ việc nhảy và trình diễn thể hình, nhưng để trở nên giàu có là điều mà tôi không quan tâm. Giấc mơ của tôi là được đi du lịch ở nhiều nơi và muốn trình diễn tại London với thần tượng của mình, Jazzy-B”.

Romeo đã trở thành thần tượng của rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới bởi ý chí và nỗ lực phi thường của anh. Mỗi khi Romeo đến phòng tập, rất đông người Ấn Độ vì tò mò đã kéo đến chật ních chỉ để xem anh tập luyện. Người bạn thân nhất của Romeo, Maninder Singh, nói: “Sự ra đi của cậu ấy là một cú sốc vào lúc này và tôi không tin được việc cậu ấy đã đi xa mãi mãi. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng, cái ngày này lại xảy ra sớm đến như vậy”.

Hải Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục