Lúc EURO, châu Âu có gì?

11:40 Thứ tư 04/07/2012

Của đáng tội, EURO đã hút hết mọi sinh lực, sự chú ý của bàn dân thiên hạ, thành ra bao nhiêu chuyện hay ho diễn ra ở cả châu Âu tự dưng như thể “áo gấm đi đêm”. Chẳng ai hay biết dù những “thân chủ” vẫn cứ la ó ầm ầm trên báo chí.

Villas-Boas sẽ dẫn dắt Tottenham từ mùa giải tới

Không liên quan đến EURO thì cứ nằm thở đã. Đến khi hết EURO rồi, thóc cao gạo kém, chẳng có gì nữa mà chú ý, thiên hạ mới lật lại những trang báo để lọc ra những thứ cảm thấy hay ho. Và tôi cũng phải làm như thế, sau gần 1 tháng vùi đầu vào EURO.

Ở Anh, có lẽ vẫn là mảnh đất sôi nổi và tưng bừng nhất. Vì Anh bị loại ở tứ kết cũng phải, vì đây là cái “siêu thị” mở cửa 24/24 cũng phải. Sự kiện được nhắc đến nhiều nhất là Chelsea đã có HLV chính thức khi người hùng Di Matteo được ký hợp đồng 2 năm. “Ông trợ lý” ngày xưa sẽ gặp lại “đại ca” cũ là Villas-Boas trên cương vị HLV Tottenham. Đến đây lại phải nói chuyện nữa cho rõ.

Sở dĩ Villas-Boas sẽ có cuộc tái ngộ với Chelsea trên sân đấu, bởi Tottenham vừa bất ngờ sa thải Redknapp, người đã nhất quyết từ chối ĐTQG Anh. Thế mà đến khi Redknapp tưởng là lịch sử Tottenham sẽ lưu tên ông thì đúng lúc đó, Spurs “xuống tay” với trát sa thải. Chẳng biết nội tình thế nào, nhưng Spurs không giải thích lằng nhằng, còn Redknapp thì mất cả chì lẫn chài. Ai thì tôi không biết, chứ Spurs sang năm sẽ là CLB tôi ghét nhất, vì cách hành xử của họ.

Không dừng lại ở đó, tại Anh còn nhiều điều thú vị nữa như chuyện Arsenal sau khi có Podolski lại chiêu mộ cả Olivier Giroud (từ Montpellier). Có 2 tiền đạo, Arsenal lại bị “đánh giá” là đang lên kế hoạch kiếm tiền từ thương vụ Van Persie. Điều họ cần là câu Man City càng nhiều tiền càng tốt. Đối trọng với Arsenal là Man Utd cũng có sự tăng cường khi mang về tiền vệ Kagawa, ngôi sao sáng nhất của ĐKVĐ Bundesliga, Dortmund. Ngoài ra còn mấy chuyện làng nhàng như Swansea bổ nhiệm HLV. Nhưng thực ra nó không vớ vẩn lắm khi người đến đây là huyền thoại bóng đá Đan Mạch, M.Laudrup.

Tạt qua TBN một chút, thấy không nhiều chuyện hay ngoại trừ Barca “mua lại” Jordi Alba, một sản phẩm của lò La Masia từ Valencia (14 triệu euro). Vấn đề được thổi căng bởi Alba là hậu vệ trái hay nhất EURO, lại ghi 1 bàn ở trận chung kết.

Tại Italia, chỉ có chuyện Lavezzi gia nhập PSG của Pháp với giá tới 30 triệu euro. Sau đó là cuộc chia tay trước thời hạn 2 năm của Lucio với Inter. Tại Đức, không khí dường như vẫn ảm đạm sau thất bại của ĐTQG, thành ra không có gì hấp dẫn ngoại trừ Bayern “lên cơn” mua tiền đạo mà trước EURO có lẽ họ cũng chẳng thèm để ý: Mandzukic, từ Wolfsburg. Đây là tân binh thứ 6 của Bayern sau những Dante, Shaquiri, Pizarro… nhằm mục đích soán lại ngôi vương châu Âu.

Xem ra châu Âu cũng có khá nhiều biến động trong gần 1 tháng EURO. Nếu như ở những mùa Hè bình thường, đây sẽ là những chuyện to. Nhưng vào dịp EURO, thôi thì chấp nhận điểm qua theo kiểu liệt kê ra vậy!
Trung Giang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục