Louis van Gaal: Khi chính ông là người cần thay đổi

10:23 Chủ nhật 04/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nếu nhìn vào xếp hạng hiện tại thì không ít người đánh giá rằng MU dưới triều đại van Gaal đang thành công hơn so với thời David Moyes. Tuy nhiên, đừng để vị trí hiện tại của MU đánh lừa bạn.

Xét về thành tích, MU của Moyes giành được 37 điểm sau 21 vòng đấu còn MU của van Gaal giành được 37 điểm sau 20 vòng đấu, tức là chỉ ít hơn MU của mùa rồi 1 trận đấu. Sở dĩ MU có được vị trí thứ 3 hiện tại là do sự sa sút của các đối thủ chính như Arsenal, Everton, Tottenham và cả Liverpool chứ không hẳn là do MU đã thi đấu tốt hơn.

Như vậy, dù đang sở hữu nhiều hảo thủ hơn nhưng thành tích của MU – van Gaal chẳng khá hơn MU – Moyes là bao. Việc nhận trận hòa thứ 2 liên tiếp và đánh rơi 6 điểm trong 4 vòng đấu có thể ví như một cuộc khủng hoảng mini của MU, mà nguyên nhân lớn lại đến từ vị thuyền trưởng – HLV Louis van Gaal.

MU đã có nhiều dấu hiệu tích cực dưới bàn tay của van Gaal nhưng “Tulip sắt” vẫn còn phải làm nhiều việc để đưa MU trở lại.

Vấn đề đầu tiên của van Gaal nằm ở cách ông bố trí sơ đồ thi đấu của MU. Trong chuỗi 10 trận bất bại của MU, trừ trận thắng 1-0 trước Crystal Palce, 9 trận còn lại là 9 trận thi đấu với sơ đồ xuất phát là 3-5-2. Ngoại trừ trận đấu thăng hoa trước Hull City, những trận thắng trước Arsenal, Southampton và Liverpool là những trận đấu MU thi đấu dưới cơ và chỉ thắng nhờ vào tài năng của De Gea cũng như sự hiệu quả của mình.

Hàng phòng ngự gồm 3 trung vệ của MU không phù hợp với lối đá ở Ngoại hạng Anh và thường xuyên sơ hở buộc De Gea hết lần này đến lần khác phải trổ tài, nguyên nhân một phần là do các trung vệ buộc phải dâng cao để hỗ trợ tấn công cho các hậu vệ chạy cánh của MU. Điển hình là trong trận đấu với Liverpool, việc Phil Jones thường xuyên băng lên bên cánh phải đã tạo nhiều khoảng trống cho Sterling khai thác, may mắn thay, MU có một De Gea quá xuất sắc trong khung gỗ.

Việc Van Gaal bố trí một hàng tiền vệ trung tâm mỏng manh làm cho khả năng kiểm soát thế trận của MU suy giảm rất nhiều, mặt khác, nó cũng làm hạn chế sự linh hoạt trong khả năng tấn công của MU. Ở mùa này, MU là đội bóng chuyền dài nhiều thứ hai Ngoại hạng Anh, và họ cũng thường xuyên phát động tấn công bằng các đường chuyền dài vượt tuyến nhiều hơn là các pha triển khai bóng ở cự ly trung bình và ngắn của các tiền vệ. Lối đá này lập tức bị bắt bài khi MU đụng độ với các đối thủ có thể hình cao to và khỏe mạnh mà trận đấu với Stoke là một minh chứng rõ rệt.

Thứ hai là khả năng điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu của van Gaal là không tốt. Trong trận đấu với Stoke City vừa qua, mặc dù đối đầu với đội bóng có nhiều cầu thủ to cao mà nổi tiếng là chém đinh chặt sắt nhưng van Gaal vẫn cho MU tấn công bằng các đường bóng dài hoặc tạt bổng. Dĩ nhiên là các cầu thủ nhỏ con như Falcao hay Mata không thể nào chiến thắng được trong những tình huống tranh chấp tay đôi với các cầu thủ của Stoke và MU bế tắc là điều tất yếu. Việc van Gaal quá lạm dụng bóng dài và không có những phương án dự phòng đã làm cho các đợt tấn công của MU thiếu tính đột biến và dễ dàng bị đối thủ hóa giải.

Nếu như trước đây, người hâm mộ MU quen với hình ảnh Sir Alex Ferguson luôn đứng hò hét, chỉ đạo trên đường pitch thì Louis van Gaal lại là một hình ảnh đối lập hoàn toàn. 20 trận đấu của MU là 20 lần người ta thấy vị thuyền trưởng này ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo. Trong các trận đấu, cầu thủ khó lòng duy trì được sự tỉnh táo và tập trung suốt 90 phút, thế nên việc các HLV hò hét bên ngoài sân để nhắc nhở, truyền lửa cho học trò là một điều rất cần thiết. Dẫu biết rằng giữa van Gaal và các cầu thủ MU vẫn có một rào cản ngôn ngữ rất lớn nhưng các cầu thủ cần ông động viên và chỉ đạo suốt trận đấu, thay vì bỏ mặc họ trên sân và chăm chú vào các ghi chép của mình.

Vấn đề cuối của Louis van Gaal không nằm trên sân đấu, mà nó nằm trên mặt báo. HLV người Hà Lan đã có quá nhiều than phiền với BTC về lịch thi đấu dày đặc khiến ông không thể nào chuẩn bị tốt cho mỗi trận đâu. Thế nhưng ông quên rằng, so với các đối thủ cạnh tranh, MU đang là đội đá ít nhất khi Quỷ đỏ bị loại sớm ở Carling Cup, và không phải căng sức đá ở các cúp châu Âu.

Thậm chí nếu so với David Moyes, van Gaal vẫn còn quá dễ thở khi Quỷ đỏ không phải góp mặt tại Champions League. Những mùa giải dưới thời Ferguson, giai đoạn tourmalet tháng 12 luôn là thời điểm ưa thích của HLV người Scotland khi MU thường xuyên đứng đầu bản xếp hạng sau giai đoạn này. Thay vì than phiền quá nhiều, van Gaal nên tận dụng giai đoạn này để chứng tỏ tài năng của mình và đền đáp niềm tin của người hâm mộ.

Dẫu biết rằng MU đã có nhiều dấu hiệu tích cực dưới bàn tay của van Gaal nhưng “Tulip sắt” vẫn còn phải làm nhiều việc để đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng của mình, và điều đầu tiên đó là ông nên thay đổi bản thân mình. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” nhé van Gaal!

(Bạn đọc: Nguyễn Chánh Tín)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục