
Liverpool đã có một mùa hè bận rộn khi chi tới 415 triệu bảng để nâng cấp đội hình, với những bản hợp đồng đình đám như Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong và Milos Kerkez. Bên cạnh đó, họ cũng thu về nguồn tài chính đáng kể nhờ việc bán Luis Diaz, Darwin Nunez và Jarell Quansah.
Tuy nhiên, The Kop vẫn kém may mắn ở thời điểm cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Họ đã đạt thỏa thuận 35 triệu bảng với Crystal Palace để đưa về Marc Guehi, nhưng thương vụ bất ngờ đổ bể vì đội bóng London không thể tìm được người thay thế. Điều này đồng nghĩa với việc Liverpool phải chờ thêm ít nhất một kỳ chuyển nhượng nữa để có được trung vệ người Anh.
Theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, kế hoạch của Liverpool là để Guehi hết hợp đồng vào năm 2026 và ký theo dạng tự do. Ông cho biết: “Ý định hiện tại của Liverpool là chiêu mộ Guehi theo dạng tự do chứ không phải ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Dĩ nhiên, tình hình có thể thay đổi nhưng đây là hướng đi ưu tiên.”
Cùng lúc đó, Football Insider dẫn lời cựu trinh sát trưởng Ngoại hạng Anh Mick Brown khẳng định Liverpool gần như đã có thỏa thuận ngầm với Guehi. Brown nhấn mạnh: “Khi hai bên đã tiến gần tới một bản hợp đồng, hầu hết các điều khoản cá nhân đều được thống nhất. Liverpool biết Guehi muốn gia nhập và sẽ sẵn sàng trở lại thương vụ khi điều kiện cho phép.”
Dù được cho là có sự quan tâm từ Real Madrid và Barcelona, Liverpool vẫn tỏ ra tự tin. Họ tin rằng Guehi sẽ ưu tiên chuyển đến Anfield, nơi anh có cơ hội trở thành nhân tố quan trọng trong hàng thủ dưới thời HLV Arne Slot.