Cuộc khủng hoảng của Liverpool dưới thời Slot kéo dài từ Ngoại hạng Anh sang Champions League.
Cơn ác mộng của Liverpool vẫn chưa dừng lại khi họ tiếp tục nhận một thất bại bẽ bàng ngay tại thánh địa Anfield. Dù luôn được xem là pháo đài bất khả xâm phạm, Anfield lần này chứng kiến một trận thua gây sốc 1-4 trước PSV Eindhoven ở lượt trận thứ năm vòng phân hạng Champions League. Thất bại khiến người hâm mộ “The Kop” choáng váng, còn HLV Arne Slot thừa nhận ông cũng không thể tưởng tượng được kết cục tồi tệ như vậy.
Liverpool nhập cuộc đầy khó khăn và sớm phải nhận gáo nước lạnh chỉ sau 6 phút thi đấu, khi Ivan Perisic lạnh lùng đánh bại thủ thành chủ nhà trên chấm 11 mét. Dù các cầu thủ áo đỏ sau đó đã cố gắng phản ứng, kiểm soát bóng tốt hơn và thậm chí tạo ra cơ hội để xoay chuyển cục diện, nhưng tất cả nỗ lực ấy sụp đổ hoàn toàn trong hiệp hai. PSV ghi liền ba bàn thắng, khiến Liverpool rơi vào trạng thái vỡ trận và không thể gượng dậy.
Một trong những quyết định gây tranh cãi của HLV Arne Slot là việc loại tiền đạo Alexander Isak khỏi đội hình xuất phát với hy vọng tạo ra sự đột phá. Tuy nhiên, phương án táo bạo này không mang lại hiệu quả, thậm chí khiến hàng công Liverpool trở nên thiếu sắc bén hơn.
Trả lời TNT Sports sau trận đấu, Arne Slot không giấu được sự thất vọng sâu sắc: “Cách chúng tôi để thủng lưới thật khó chấp nhận. Chúng tôi đã chơi tốt trong phần còn lại của hiệp một và có cơ hội vươn lên dẫn 2-1. Nhưng không ai có thể ngờ mọi thứ lại kết thúc bằng thất bại 1-4”.
Đáng lo hơn, trận thua này nối dài chuỗi phong độ thê thảm của Liverpool. Đội bóng đã thua 9 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường kể từ tháng 9 – một con số báo động đỏ. Sau thất bại 0-3 trước Nottingham Forest cuối tuần qua, sức ép lên Arne Slot tăng mạnh và chiếc ghế của ông tại Anfield đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.
Giờ đây, chiến lược gia người Hà Lan buộc phải tìm ra giải pháp tức thời nếu không muốn Liverpool tiếp tục lao dốc và rơi vào cuộc khủng hoảng sâu hơn.












