Lille 1-0 Monaco: Giroud "nổ súng" phút 90+1, kịch tính đến giây cuối cùng

11:22 Thứ hai 25/08/2025

TinTheThao.com.vnTrận cầu tâm điểm của vòng đấu Ligue 1 đã khép lại với chiến thắng nghẹt thở 1-0 dành cho Lille trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp AS Monaco. Lão tướng Olivier Giroud sắm vai người hùng với bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ.

c3

 Giroud chứng tỏ đẳng cấp dù đã ở tuổi 38.

Đúng với tính chất của một trận đấu đỉnh cao, cả Lille và Monaco đã nhập cuộc đầy hứng khởi ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn trên sân Pierre-Mauroy. Đội khách Monaco là những người có được cơ hội rõ nét đầu tiên. Ngay ở phút thứ 9, Maghnes Akliouche đã có pha xử lý và dứt điểm hiểm hóc, buộc thủ thành Berke Ozer phải trổ hết tài năng để cứu thua. Chỉ 5 phút sau, đến lượt cựu tiền đạo Arsenal, Folarin Balogun, khiến hàng thủ Lille chao đảo với một cú đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Không hề tỏ ra lép vế, đội chủ nhà Lille cũng nhanh chóng đáp trả bằng những pha lên bóng đầy tốc độ. Lần lượt Thomas Meunier, Nathan Ngoy và Hakon Haraldsson đều thử vận may với các cú sút từ nhiều cự ly khác nhau, tuy nhiên sự chính xác là điều còn thiếu để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0, một kết quả hoàn toàn phản ánh đúng cục diện giằng co và cân bằng trên sân.

Bước sang hiệp hai, thế trận có phần bị vỡ vụn bởi những tình huống va chạm quyết liệt. Một trong những pha bóng đáng chú ý nhất là tình huống Ngal’ayel Mukau của Lille phải rời sân bằng cáng sau pha vào bóng rất mạnh từ hậu vệ Henrique phía Monaco. Giữa những gián đoạn, Lille dần cho thấy sự lấn lướt và bắt đầu giành lại quyền kiểm soát. Phút 65, Ayyoub Bouaddi tung ra cú sút xa đầy uy lực, nhưng trung vệ Christian Mawissa đã kịp thời lăn xả cản phá, cứu cho Monaco một bàn thua trông thấy.

Càng về những phút cuối, sức ép mà Lille tạo ra càng trở nên khủng khiếp. Tâm điểm của mọi đợt tấn công không ai khác ngoài chân sút 38 tuổi Olivier Giroud. Anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng khả năng tì đè và những pha không chiến sở trường. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút bù giờ đầu tiên (90+1), từ đường chuyền dọn cỗ của Matias Fernandez-Pardo, Giroud đã có mặt đúng lúc đúng chỗ, tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái tung lưới Monaco, khai thông thế bế tắc và khiến cả sân vận động vỡ òa.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc ở đó, nhưng kịch tính được đẩy lên cao trào. Phút 90+7, Christian Mawissa lóng ngóng phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Lille. Giroud đứng trước cơ hội lập cú đúp và chấm dứt mọi hy vọng của đối thủ, nhưng trên chấm 11m, anh lại sút bóng vọt xà ngang một cách khó tin. Pha bỏ lỡ này suýt chút nữa đã khiến Lille phải trả giá. Chỉ hai phút sau, Monaco có cơ hội vàng để gỡ hòa khi Mika Biereth đối mặt với khung thành từ cự ly gần, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà, khép lại mọi nỗ lực của đội khách. Chung cuộc, Lille giành chiến thắng tối thiểu 1-0, một trận đấu mà Giroud vừa là người hùng, vừa suýt trở thành tội đồ.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục