Lex Nederlof: Người chiến binh tận tụy

12:31 Thứ bảy 22/12/2012

Đều đặn tham gia những giải đấu diễn ra ở Việt Nam trong khoảng chục năm trở lại đây, Lex Nederlof đương nhiên quen mặt luôn với làng xe đạp nước nhà. Điều đáng ghi nhận ở cuarơ này là một ngọn lửa thể thao luôn hừng hực cháy bên trong, bất chấp cái độ tuổi “lão tướng” của mình.

Bài học của Lex Nederlof xứng đáng là niềm cảm hứng cho không chỉ cho các VĐV đua xe đạp Việt Nam. Ảnh: V.H

Cái tuổi không đuổi xuân đi

Đó là những gì có thể cảm nhận ngay được khi tiếp xúc với Lex Nederlof. Vóc dáng nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện và đặc biệt là gương mặt trẻ hơn tuổi đời khi trò chuyện cùng mọi người, Lex dễ bị nhiều người lầm tưởng rằng cuarơ này nhiều lắm chỉ khoảng độ lên băm. Nhưng nếu nhìn trên giấy tờ, không ít người sẽ sửng sốt khi biết được tuổi thật của cua rơ đang đầu quân cho đội đua CCN Brunei: Lex Nederlof năm nay đã bước sang tuổi 46.

Người đàn ông không có tuổi Lex Nederlof từ lâu đã nhẵn mặt với làng xe đạp Việt Nam. Lex là một trong những tay đua ngoại quốc đầu tiên đến thi đấu ở dải đất hình chữ S. Từ đó đến nay, cuarơ gốc Hà Lan đã chinh phục không ít giải đua do Liên đoàn xe đạp Việt Nam tổ chức. Nhắc đến Lex, làng đua xe đạp Việt Nam nghĩ ngay đến một tay đua có ngoại hình rắn rỏi, phong trần với mái tóc đuôi ngựa khá lãng tử. Đến với xe đạp ở độ tuổi không phải là trẻ, xuất phát từ niềm đam mê rồi rẽ ngang sang chuyên nghiệp. Thế nên, Lex cũng không phải là VĐV kiệt xuất về chuyên môn. Nhưng nếu kể về tinh thần chiến đấu, bầu nhiệt huyết tuổi hai mươi luôn chảy trong ý chí của cuarơ kỳ cựu này.

Không phải là một tay đua chơi bùng nổ nhưng Lex luôn đạt phong độ rất ổn định ở bất kỳ giải đấu nào anh tham gia. Chính sự thi đấu điềm tĩnh, kinh nghiệm cùng tác phong thi đấu chuyên nghiệp khiến Lex luôn là một đối thủ đáng gờm đối với các đội đua khác. Gắn liền với màu áo đội đua CCN trong phần lớn sự nghiệp đỉnh cao của mình, Lex Nederlof đã từng thi đấu khá thành công ở các giải xe đạp ở Việt Nam, tiêu biểu như HTV Cup 2010, giải Ngàn năm Thăng Long 2010, Cúp Bình Duong 2010, giải ADC THVL 2011, giải xe đạp đồng Bằng Bắc Bộ 2011 … Mặc dù đã nhiều hơn tứ tuần, cái tuổi trên lý thuyết chỉ còn hợp với vai trò “gõ đầu trẻ” nhưng phong độ ổn định và dày dạn trận mạc vẫn giúp Lex được CNN tin tưởng. Để duy trì được chỗ đứng trong một đội đua đẳng cấp của Liên đoàn xe đạp thể giới (UCI) là chuyện không dễ, và người ta phải dành sự thán phục cho cuarơ này khi Lex chưa bao giờ muốn dừng lại ở độ tuổi đó.

Khát khao còn đầy

Điều trùng hợp là Lex thường xuyên có được những thành tích tốt khi tham dự các Tour đấu ở Việt Nam. Lex hầu như luôn góp mặt trong tốp 10. Thậm chí trong 4 Tour đầu của “Tour of Thailand 2012” vừa kết thúc mới đây, Lex đã khiến nhiều tay đua phải bất ngờ khi đứng trong Tốp 5 của 4 chặng đầu tiên, một điều không dễ đạt được trong những Tour đấu đẳng cấp của UCI. Tại giải đấu “ADC Tour of Vietnam 2012” của UCI đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam những ngày qua, “khách quen” Lex Nederlof thi đấu dưới màu áo đội CCN Brunei. Trong lần trở lại vùng đất quen thuộc, Lex chia sẻ rất thành thật lý do mình đeo đuổi môn thể thao đề cao sức mạnh cơ bắp này: “Đối với tôi, xe đạp là niềm đam mê. Nếu không có đua xe đạp, tôi cũng không biết làm gì. Bạn hỏi về tuổi đời hiện tại của tôi ư? Tôi sinh năm 1966 đấy, nhưng điều đó không quá quan trọng đâu. Tôi chắc rằng, niềm đam mê chinh phục những cung đường trên thế giới này của tôi chưa bao giờ tắt và tôi còn sống với lý tưởng này thêm một thời gian dài nữa đấy”.

Bài học của Lex Nederlof xứng đáng là niềm cảm hứng cho không chỉ cho các VĐV đua xe đạp Việt Nam, mà đó còn là động lực cho những ai đam mê những vòng quay của chiếc xe đạp. Với Lex, cuộc đời là những chuyến đi. Hạnh phúc là khi chinh phục những điều mới mẻ của cuộc sống. Cũng nhờ những vòng quay ấy, chàng trai gốc Hà Lan đã tìm được một nửa của cuộc đời mình tại một vùng đất châu Á xa lạ, Thái Lan. Song với cuộc đời của VĐV xe đạp, đâu đâu cũng là nhà. Gia đình vẫn là đòn bẩy để đôi chân của cuarơ này chinh phục thêm nhiều miền đất nữa. Hạnh phúc với Lex có lẽ đơn giản chỉ là được bước tới.

Việt Hoà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục