Một quá khứ hào hùng
Kể từ sau thế hệ vàng của những Zinedine Zidane, Didier Deschamps hay Fabien Barthez, Pháp đã không còn là chính mình nữa. Họ đã có một thập kỉ hết sức thành công khi thống trị bóng đá châu Âu và bóng đá thế giới với chiếc cúp vô địch World Cup 1998 và vô địch Euro 2000. Cũng vào năm 2006, nếu như may mắn hơn thì Pháp đã có thể vượt qua Italia trong loạt sút luân lưu định mệnh ở chung kết cúp bóng đá thế giới diễn ra ở Đức.
Phải thừa nhận, những chú Gà trống Gaulois ở 15 năm về trước là một đội tuyển hùng mạnh với dàn cầu thủ đồng đều ở ba tuyến. Một thứ bóng đá hào hoa và tất cả đều xoay quanh đôi chân của người nhạc trưởng tài hoa Zidane. Hàng tiền vệ cơ động được điều tiết bởi Didier Deschamps. Trong khi đó, hàng tiền đạo còn đó những cái tên xuất sắc và đang ở thời kì đỉnh cao như Thierry Henry hay David Trezeguet. Tất cả như một cỗ máy hủy diệt vậy. Họ thắng một mạch và đi thẳng đến trận chung kết năm 1998 rồi sau đó đè bẹp Brazil với ba bàn không gỡ để nâng cao chiếc cúp. Hai năm sau, họ cũng làm được điều tương tự tại Euro 2000 và khiến Italia phải ôm hận ở hiệp phụ bởi cú đá thần sầu của Trezeguet. Vào thời điểm đó Pháp là một thế lực thực sự của bóng đá thế giới.
![]() |
| Pháp vừa có cú lội ngược dòng trong trận lượt về trước Ukraine. Ảnh: Internet |
Bao giờ cho đến ngày xưa
Sau World Cup 2006, Pháp bắt đầu chia tay với những cầu thủ tài năng của mình. Lần lượt những cái tên như Zidane, Patrick Vieira đã nói lời chia tay với đội tuyển để lại những khoảng trống mênh mông trong đội hình của Les Bleus. Pháp không còn giữ được vị thế của mình nữa và thi đấu rất vật vờ ở những giải đấu lớn.
Tại Euro năm 2008 tại Áo và Thụy Sĩ, Pháp rơi vào bảng đấu tử thần với sự xuất hiện của Hà Lan, Italia và Rumani. Họ nhanh chóng bị loại sau ba lượt trận với thành tích là hòa một trận, thua hai trận và chấp nhận đứng bét bảng. Sau thất bại năm đó, tưởng chừng như những chú gà trống Gaulois sẽ lột xác thì thêm một lần nữa tất cả lại thất vọng. Pháp bắt đầu cho thấy sự đi xuống của mình dưới triều đại của Domenech. Tại vòng sơ loại World Cup để giành vé chính thức đến Nam Phi, Pháp đã không thể đường đường chính chính ghi tên mình vào vòng chung kết buộc họ phải đá sơ loại. Và lần này thì người Pháp đã gặp may, “bàn tay ma” của Thierry Henry đã cứu nguy cho đất nước hình lục lăng. Dù cho ngay sau đó dư luận có nói rất nhiều về chiến thắng không xứng đáng này của Pháp nhưng tất cả đều không thay đổi được cục diện sự việc.
Pháp đến World Cup 2010 với tấm vé vớt và cũng như hai năm trước đó, họ sớm nói lời chia tay với giải đấu. Họ ngậm ngùi nhìn Uruguay và Mexico nắm tay nhau đi tiếp. Đó cũng là một vét nhơ trong các kì tham dự World Cup của bóng đá Pháp khi những gì họ để lại trong giải đấu là không lấy gì làm sáng sủa. Nội bộ thì bất đồng, cầu thủ nổi loạn và rất nhiều những hình ảnh xấu khác nữa.
Có thể nói Pháp đang trên con đường tìm lại hình ảnh của chính mình. Họ thay rất nhiều huấn luyện viên nhằm thay đổi bộ mặt bóng đá nước nhà. Nhưng không dễ để Pháp có thể tìm lại được quá khứ hào hùng của mình. Phía trước họ sẽ là một kì World Cup vớ bao đối thủ lớn và đầy cạm bẫy hơn nhiều so với Ukraine mà họ vừa vượt qua. Cơ hội vẫn còn nguyên với những chú gà trồng Gaulois, chỉ có điều Pháp cần thay đổi để tìm lại được vinh quang.













