Lăng kính: Khi sự lặp lại phản tác dụng

21:19 Thứ năm 23/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Vẫn là Real Madrid lao lên phía trước nhằm tìm kiếm bàn thắng, vẫn là Atletico Madrid phòng ngự chặt chẽ phần sân nhà và chờ đợi sai lầm từ đối phương. Lối chơi mà hai đội bóng này áp dụng đêm qua không khác gì so với những lần gặp nhau trước đây. Nhưng lần này, lối đá chặt chẽ có phần thô thiển của Atletico đã phản lại họ.

Kết quả hòa 0-0 ở lượt đi khiến lợi thế chẳng nghiêng về cụ thể một bên nào cả. Real Madrid có phần bất lợi nếu như họ bị đối thủ ghi bàn ngay trên sân nhà của mình. Và Carlo Ancelotti đã chỉ đạo các học trò của ông chủ động tấn công ngay từ đầu.

Hơi thở của tuyến giữa Luka Modric vắng mặt vì chấn thương, tình trạng tương tự xảy ra với Gareth Bale và Karim Benzema. Vắng ba trụ cột là một tổn thất nặng nề đối với Real Madrid, nhưng những nhân tố thế chỗ đã có một ngày làm việc miễn chê.

Real ào lên tấn công ngay từ khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu. Có thời điểm mà cả đội hình Real Madrid chỉ có duy nhất thủ thành Iker Casillas ở phần sân nhà, còn lại đều ở bên phần sân của Atletico. Điều ngược lại xảy ra bên kia chiến tuyến, tất cả các cầu thủ Atletico co cụm phòng ngự, kể cả Mandzukic cũng không phải là người thường trực để phản công.

Chính lối chơi này đã giúp cho Atletico nắm lợi thế trong bảy lần đối đầu gần đây nhất. Phòng ngự chặt chẽ, không ngại đá rắn, thậm chí là chơi xấu đối phương để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bị thủng lưới.

Ngay trong hiệp một, các học trò của Simione đã không cho Real một khoảng trống nào để có thể uy hiếp khung thành Oblack. Tắc bóng, phá bóng, bịt mọi đường dẫn vào khung thành. Thậm chí là dùng…cùi chỏ. Có 3 lần trong 45 phút đầu tiên những cầu thủ của Real Madrid phải nằm sân bởi tình huống chơi xấu của đối thủ cùng thành phố.

Những lần đối đầu trước, Atletico chờ đối thủ mắc sai lầm và hi vọng vào những tình huống phản công, hoặc bóng chết. Nhưng đêm qua, họ đã không thể làm tốt điều này. Hoặc cũng có thể là do chỉ đạo của Simione, ông quá cầu toàn, ông muốn một kết quả hòa, sau đó là hiệp phụ và penalty? Khó mà đoán được ý nghĩ của ông thầy lắm chiêu này.

Với những đôi chân ma mị của đội bóng áo trắng, phạm lỗi là điều cần thiết để ngăn chặn họ. Nhưng cái dở của Atletico đêm qua là họ dùng bài này một cách quá trớn. Chiếc thẻ đỏ của Arda Turan như một hệ quả tất yếu phải đến. Nếu như trọng tài “cứng còi” hơn trong hiệp một, Atletico đã không còn chơi với đầy đủ quân số đến tận tình huống phạm lỗi của Turan.

Chính lối chơi phòng ngự chặt chẽ, không e ngại phạm lỗi, hay thậm chí là chơi “bẩn” đã giúp Atletico có được lợi thế ở những lần đối đầu trước. Chẳng có lí do gì để Simione từ bỏ đấu pháp này cả. Nhưng lần này, họ đã thất bại. Thất bại bởi chiêu bài này giờ đây đã quen thuộc với Real rồi.

Mỗi đội bóng có quyền chọn cho mình một lối đá riêng. Khi đối đầu với Real, Atletico chọn cách tử thủ một cách tiêu cực, đó là quyền của họ, chẳng ai có thể can thiệp được gì. Bởi suy cho cùng, đó là công thức đưa họ đến với chiến thắng những lần trước, dại gì mà không lặp lại? Nhưng khi Real đã biết cách Atletico sẽ tiếp cận trận đấu, biết từng mánh khóe của họ, sự lặp lại này lại trở nên phản tác dụng.

Hồ Ngọc Thùy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục