![]() |
Đây là một trận đấu mà ngôi sao sáng nhất của Lakers thời điểm hiện tại - Kobe Bryant đã chơi rất hay, khi một mình anh đã ghi được đến 39 điểm cho đội nhà, trong đó cú ném 3 điểm thành công của anh khi trận đấu chỉ còn 01:07 phút cũng là cú ném thành công cuối cùng của Lakers trận này, và đó là khi họ vẫn đang bị Suns dẫn 106-104.
Sau đó, Suns đã tiếp tục có được thêm 6 điểm nữa để giành lấy thắng lợi chung cuộc với tỷ số 112-106. Với thất bại này, lần đầu tiên kể từ mùa giải 1957-58, Lakers mới lại trải qua cả 5 trận đầu tiên của mùa giải mà chưa biết đến mùi chiến thắng.
Thực ra trong trận đấu này, Bryant cũng không phải là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trên sân, mà người chơi hay nhất lại chính là một cầu thủ dự bị của Suns - Gerald Green, khi chỉ cần 33 phút có mặt trên sân, Green đã ghi được tới 26 điểm, thành tích cao nhất bên phía đội khách.
Sau trận đấu này, LA Lakers sẽ có khoảng nửa tuần để xốc lại tinh thần, khi mà phải đến tận thứ Hai tuần sau họ mới có trận đấu tiếp theo khi tiếp đón Charlotte trên sân nhà. Trong khi vào ngày mai, Suns sẽ trở lại sân nhà để đối đầu với Memphis.