Trong trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League tại sân Wembley, nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha đã xuất sắc giành chiến thắng 3-2 trước tuyển Anh.
Đội khách áp đảo ngay từ những phút đầu tiên khi Lamine Yamal tận dụng triệt để sai lầm tai hại ở hàng thủ của Marc Guehi, mở tỷ số chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc.
Sự lấn lướt của "La Roja" được thể hiện rõ nét qua pha bóng chớp nhoáng của Dani Olmo ở phút 20. Ngôi sao 28 tuổi thuộc biên chế Barcelona đã dẫn đầu một đợt phản công nguy hiểm.
Chỉ bằng một cú gẩy bóng kỹ thuật đơn giản, Olmo đã dễ dàng vượt qua Elliot Anderson. Pha xử lý điệu nghệ này khiến tiền vệ 23 tuổi của Man City chôn chân đứng nhìn, trong khi Olmo bứt tốc mạnh mẽ về phía phần sân đội chủ nhà.
Khoảnh khắc này ngay lập tức khiến các CĐV tuyển Anh sững sờ. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không giấu được sự kinh ngạc trước việc Olmo lướt qua đối phương như chỗ không người.
Một CĐV bình luận: "Olmo cứ khoác áo Tây Ban Nha là lại có sức bứt phá để biến Elliott Anderson thành một chiếc cọc tiêu".
Hàng loạt ý kiến khác cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng: "Dani Olmo vừa kết liễu Elliot Anderson", "Cậu ấy đã gửi Anderson về lại Manchester", hay "Olmo đã hút cạn linh hồn và biến Anderson thành kẻ ngốc".
Dù tuyển Anh sau đó vùng lên mạnh mẽ với hai bàn thắng của Anthony Gordon và Harry Kane để lật ngược tình thế và xóa nhòa bàn mở tỷ số của Yamal, Tây Ban Nha vẫn cho thấy bản lĩnh.
Olmo chứng minh vai trò then chốt của mình trước khi hai cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai là Alex Baena và Mikel Oyarzabal liên tiếp lập công, ấn định chiến thắng 3-2 đầy ấn tượng cho đội khách.














