Giữa tuần này cầu thủ người Serbia đã chính thức được Juventus bán cho Fenerbahce với giá 7 triệu euro sau khi không còn được trọng dụng tại sân Delle Alpi dưới thời HLV Antonio Conte.
Krasic thừa nhận anh rất vui mừng khi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ mới sau quãng thời gian chán nản ở Juve. Anh tỏ ra rất thích thú trước những điều mới mẻ ở Fenerbahce: "Reto Ziegler (đồng đội cũ của Krasic ở Juventus) đã nói với tôi nhiều điều thú vị về câu lạc bộ và cổ động viên ở đây. Anh ấy có vẻ rất ấn tượng sau khi từng thi đấu cho Fenerbahce".
![]() |
| Milos Krasic đến Fenerbahce với giá 7 triệu euro. Ảnh: Internet. |
"Super Lig (Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ) rất khó để vô địch. Có rất nhiều đội bóng mạnh mẽ và khôn ngoan. Tôi muốn làm quen với giải đấu này càng sớm càng tốt", anh nói tiếp.
"Tôi cảm thấy rất hào hứng khi được đến sân vận động Sukra Saracoglu (sân nhà của Fenerbahce). Tôi nóng lòng được chơi bóng trong màu áo của Fenerbahce".
Và Milos Krasic cũng sẽ không cần phải chờ đợi lâu để được ra sân trong màu áo của đội bóng mới. Rất có thể sắp tới anh sẽ được tung ra sân trong trận Siêu cúp Thổ Nhĩ Kỳ với Galatarasay, và nếu có thể giúp đội nhà giành chiến thắng, đó sẽ là món quà ra mắt không thể tuyệt vời hơn mà Milos Krasic dành cho các fan của Fenerbahce.












