Kimi Raikkonen: “Chúng tôi cần phải thông minh”

16:32 Thứ hai 10/09/2012

Mặc dù chưa từng thắng chặng đua nào kể từ khi trở lại với F1 từ đầu năm nay, nhưng Kimi Raikkonen vẫn được giới chuyên môn coi là một ẩn số đáng ngại.

Kimi Raikkonen

-Kimi, anh có sẵn sàng hy sinh một điều gì đó để có một chiến thắng?

• Chúng tôi sẽ không hy sinh bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất khả năng của mình. Tất nhiên, chúng tôi muốn giành chiến thắng và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đạt được điều đó. Chúng tôi cần phải thông minh.

Cần có thêm tốc độ

- “Thông minh” nghĩa là sao?

• Là để tận dụng tốt nhất tất cả những gì mà chúng tôi có.

- Người ta đã nói rất nhiều về cú xuất phát trong chặng đua ở Spa. Loại tai nạn trong cú xuất phát như thế này đã xảy ra nhiều lần trước đây, vậy tại sao người ta lại ầm ĩ về vụ này đến thế?

• Tôi không biết. Tôi đã không có mặt trong vụ tai nạn đó, vì vậy hãy hỏi những người đã dính vào đó. Tôi không có gì để nói về nó.

- Thế nhưng, hậu quả là bây giờ mọi người đang nói về một loại buồng lái khép kín? Anh có ý kiến gì về ý tưởng đó?

• Tôi nghĩ rằng môn thể thao này là nguy hiểm và nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận rủi ro thì bạn nên làm một cái gì khác, chứ không nên đua F1. Tôi chắc chắn rằng luôn có rất nhiều tay đua đang sẵn sàng chấp nhận rủi ro để được điều khiển chiếc xe F1 như hiện nay.

- Anh có chú ý đến chức vô địch? Cần phải làm những gì để điều đó trở thành hiện thực? Ông Eric Boullier nói rằng anh vẫn là một ứng viên cho danh hiệu...

• Chúng tôi cần một chiếc xe mạnh mẽ hơn nếu muốn giành chiến thắng, nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn đang ở trong vòng cạnh tranh, dù chưa thật sự ở hàng đầu. Một chặng đua có thể thay đổi toàn bộ tình hình theo cách có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi chưa nhanh như chúng tôi muốn, vì vậy tôi cần phải chắc chắn rằng tôi sẽ làm với khả năng tốt nhất khi bước vào cuộc đua.

- Một chiếc xe mạnh mẽ hơn, theo ý anh là sao? Nó bao gồm những gì? Chiếc xe, các bộ phận khí động học, tay đua?

• Tất cả mọi thứ đều cần phải trở nên tốt hơn. Chúng tôi cần có thêm tốc độ, có thêm lực nén xuống... Sau đó chúng ta sẽ thấy.

Tôi vẫn chỉ là tôi

- Có vẻ như anh và Lotus đang đi đúng hướng. Các anh sẽ tiếp tục đà này vào năm 2013?

• Tôi hài lòng trong năm nay, còn trong năm tới chúng ta hãy chờ xem. Trong F1, bạn không bao giờ biết trước điều gì. Mọi thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều.

- Những đội đua đang khao khát có thành tích chắc chắn đã tìm đến anh. Đội nào, hoặc cái gì, có thể lôi kéo được anh? Một đội đua lớn với nguồn lực vô hạn? Tiền lương cao hơn?...

• Tôi không có hứng thú nói về những điều đó, bởi một lời về nó sẽ được thổi phồng thành nhiều câu chuyện chỉ đúng một nửa. Vì vậy, tôi sẽ giữ nó cho bản thân mình.

- Trở lại với Ferrari thì sao? Anh đã sẵn sàng cho điều đó?

• Cùng một câu trả lời như trước.

- Có phải bây giờ anh đã vượt ra ngoài những tham vọng lớn, mà dường như đang là khát khao của nhiều tay đua khác?

• Tôi vẫn chỉ là tôi. Tôi không phải giả vờ là một người khác. Tôi làm việc của riêng tôi và tôi hạnh phúc với những gì tôi đang làm.

- Đâu là điều hấp dẫn nhất đối với một tay đua F1?

• Chắc chắn không phải là việc nói chuyện với giới truyền thông. Tôi không phải là người hâm mộ của những câu hỏi ngớ ngẩn.

- Vậy loại câu hỏi nào khiến anh vui vẻ trả lời?

• Một câu hỏi như thế không tồn tại.

- Anh nghĩ ai sẽ là người chiến thắng trong mùa này?

• Hãy hỏi tôi vào cuối mùa giải. Tôi chưa bao giờ là thầy bói.
 

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục