Khoảnh khắc lóe sáng của trung vệ Kim Dong-Su ở những giây bù giờ cuối cùng đã cứu rỗi SHB Đà Nẵng khỏi một thất bại trông thấy ngay trên sân nhà Hòa Xuân, đồng thời giật lại 1 điểm quý giá từ tay Sông Lam Nghệ An.
Bàn thắng ở phút 90+5 không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là sự giải tỏa cho đội bóng sông Hàn sau một trận đấu đầy bế tắc, tưởng chừng như đã phải tay trắng khi đối thủ vươn lên dẫn trước ở cuối trận.
Trước đó, chính đội khách SLNA mới là những người phá vỡ thế bế tắc và tiến rất gần đến chiến thắng.
Phút 80 của trận đấu, từ một tình huống cố định, hàng phòng ngự Đà Nẵng đã mắc sai lầm khi không theo kèm trung vệ Justin Garcia, để cầu thủ này có đủ không gian và thời gian thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Văn Biểu, đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước 1-0.
Bàn thắng muộn này khiến nhiều người tin rằng 3 điểm đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn.
Tuy nhiên, kịch tính chỉ thực sự xuất hiện ở khoảng 10 phút cuối trận, bởi phần lớn thời gian thi đấu trước đó đã diễn ra khá tẻ nhạt. Xuất phát với vị thế tương đồng khi cùng có 6 điểm sau 8 vòng, cả Đà Nẵng và SLNA đều nhập cuộc thận trọng.
Sự thiếu sáng tạo và vô duyên của hàng công hai đội đã khiến hiệp một trôi qua mà không có bất kỳ tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Dù đã nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai, sự bế tắc vẫn đeo bám cả hai cho đến khi các trung vệ phải lên tiếng.
Chung cuộc: Đà Nẵng 1-1 Sông Lam Nghệ An
Cầu thủ ghi bàn:
SLNA: Justin Garcia (phút 80)
Đà Nẵng: Kim Dong-Su (phút 90+5)













