
Cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy ở vòng 2 V.League 2025/26 đã để lại không ít cảm xúc trái ngược. Trong khi đội bóng áo lính giành chiến thắng thuyết phục 3-0, thì nỗi lo lớn lại dồn về tình trạng của tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang.
Phút 36, trong một pha tranh chấp tưởng chừng vô hại, Văn Khang va chạm với Tẩy Văn Toàn. Tuy nhiên, điểm tiếp xúc lại rơi đúng vùng miệng, khiến anh lập tức gục xuống sân trong đau đớn. Dù được đội ngũ y tế sơ cứu nhanh, Khang vẫn không thể tiếp tục thi đấu. Anh phải băng kín phần mặt để cầm máu và ngay sau đó lên xe cấp cứu tới bệnh viện khâu vết thương. Huấn luyện viên Velizar Popov buộc phải tung Đặng Văn Trâm vào sân thay thế.
Trước đó, làng bóng đá Việt Nam cũng chứng kiến trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu tới 14 mũi khi CAHN thua ngược 1-2 ở trận mở màn Cúp CLB Đông Nam Á trước BG Pathum United. Vì thế, Viettel không hề xem nhẹ trường hợp của Khang, nhất là khi anh vốn là nhân tố quan trọng trong lối chơi.
Dù mất đi tiền vệ trẻ, Thể Công Viettel vẫn cho thấy bản lĩnh. Pedro Henrique mở tỷ số trên chấm phạt đền, trước khi tân binh Việt kiều Damian Vũ Thanh An ghi dấu ấn ngay ở phút 83, chỉ hai phút sau khi được tung vào sân. Tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương, Damian thoát xuống khôn ngoan rồi dứt điểm vào lưới trống, ăn mừng theo phong cách Jude Bellingham. Lucao khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.
Chiến thắng này giúp Viettel tiếp tục khẳng định tham vọng ở mùa giải mới, nhưng nụ cười chiến thắng cũng xen lẫn nỗi lo khi tương lai gần, họ có thể thiếu vắng sự phục vụ của Khuất Văn Khang. Đây chắc chắn sẽ là tổn thất không nhỏ cho hành trình dài hơi phía trước.