Tuyển Bồ Đào Nha bước vào trận đấu trên sân Gillette ở Foxborough, Massachusetts (Mỹ) mà không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo, Raul Meireles và Pepe. Chính điều này khiến sức mạnh của họ bị suy giảm đáng kể khi các đợt tấn công tỏ ra thiếu sắc nét.
Trận đấu tưởng như đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nhưng pha đánh đầu tuyệt đẹp của Bruno Alves, một trung vệ, ở phút 93 sau pha đá phạt của Joao Moutinho đã mang về chiến thắng cho thầy trò Paulo Bento.
Kết quả của trận đấu tạo ra hai thái cực hoàn toàn khác nhau khi Bồ Đào Nha như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, còn Mexico đầy nỗi lo âu trước thềm World Cup 2014.
Với Bồ Đào Nha, dù chỉ có được 1 bàn vào lưới đối thủ nhưng kết quả này sẽ tạo đà tinh thần thoải mái cho các cầu thủ. Hơn hết, giờ thì người ta phần nào nhẹ nhỏm vì dù không có Ronaldo, đội nhà vẫn tìm được chiến thắng. Vào ngày 11/06, Bồ Đào Nha sẽ đá trận giao hữu cuối cùng gặp Ireland.
Về phần Mexico, thất bại vừa qua tạo ra nhiều câu hỏi về thực lực, lối chơi cũng như cơ hội của đội tuyển này tại World Cup 2014. Được biết, Mexico bước vào World Cup 2014 với hai trận thua liên tiếp trước Bosnia-Herzegovina và nay là Bồ Đào Nha. Rõ ràng, đây không phải sự chuẩn bị tốt.
Theo trang Sbnation, 'El Tri' trong hiệp 1 thi đấu nhạt nhòa, gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội nguy hiểm và dành nhiều thời gian thực hiện các đường không có rõ chủ đích. Số cơ hội được họ tạo ra cũng hiếm đi và không mấy nguy hiểm.
Đội hình ra sân:
Mexico: Corona (Ochoa 45'), Maza, Marquez, Layun, Moreno, Aguiler, Herrera (Aquino 85'), Guardado (Fabian 78'), Vazquez, dos Santos (Hernandez 58'), Peralta (Pulido 78').
Bồ Đào Nha: Eduardo, Alves, Pereira (Amorim 80'), Neto, Coentrao (Rafa 76'), Veloso, Moutinho, Almeida, Vierinha (Varela 58'), Eder (Postiga 64'), Nani
Trận đấu tưởng như đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nhưng pha đánh đầu tuyệt đẹp của Bruno Alves, một trung vệ, ở phút 93 sau pha đá phạt của Joao Moutinho đã mang về chiến thắng cho thầy trò Paulo Bento.
![]() |
Kết quả của trận đấu tạo ra hai thái cực hoàn toàn khác nhau khi Bồ Đào Nha như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, còn Mexico đầy nỗi lo âu trước thềm World Cup 2014.
Với Bồ Đào Nha, dù chỉ có được 1 bàn vào lưới đối thủ nhưng kết quả này sẽ tạo đà tinh thần thoải mái cho các cầu thủ. Hơn hết, giờ thì người ta phần nào nhẹ nhỏm vì dù không có Ronaldo, đội nhà vẫn tìm được chiến thắng. Vào ngày 11/06, Bồ Đào Nha sẽ đá trận giao hữu cuối cùng gặp Ireland.
![]() |
Về phần Mexico, thất bại vừa qua tạo ra nhiều câu hỏi về thực lực, lối chơi cũng như cơ hội của đội tuyển này tại World Cup 2014. Được biết, Mexico bước vào World Cup 2014 với hai trận thua liên tiếp trước Bosnia-Herzegovina và nay là Bồ Đào Nha. Rõ ràng, đây không phải sự chuẩn bị tốt.
Theo trang Sbnation, 'El Tri' trong hiệp 1 thi đấu nhạt nhòa, gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội nguy hiểm và dành nhiều thời gian thực hiện các đường không có rõ chủ đích. Số cơ hội được họ tạo ra cũng hiếm đi và không mấy nguy hiểm.
Đội hình ra sân:
Mexico: Corona (Ochoa 45'), Maza, Marquez, Layun, Moreno, Aguiler, Herrera (Aquino 85'), Guardado (Fabian 78'), Vazquez, dos Santos (Hernandez 58'), Peralta (Pulido 78').
Bồ Đào Nha: Eduardo, Alves, Pereira (Amorim 80'), Neto, Coentrao (Rafa 76'), Veloso, Moutinho, Almeida, Vierinha (Varela 58'), Eder (Postiga 64'), Nani
Thiên Yết |
00:00 30/11/-0001
















