Khởi tranh ASIAD 17: Vạn sự khởi đầu nan!

09:24 Chủ nhật 21/09/2014

Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã suýt có tấm HCV trong buổi thi đấu sáng qua ở môn bắn súng. "Mở hàng” với tấm HCB, HCĐ có thể được xem là một kết quả chấp nhận được với đội tuyển luôn lĩnh ấn tiên phong như bắn súng, nhưng đúng là chúng ta vẫn thiếu một chút bản lĩnh và cả may mắn ở những thời điểm quyết định.

Hụt HCV đáng tiếc

Trong ngày thi đấu hôm qua (20-9), đoàn TTVN ra quân với 7 môn gồm: đấu kiếm, đua thuyền Rowing, cầu mây, Judo, bắn súng, cử tạ và Wushu. Trong số này, 3 môn cử tạ, bắn súng và wushu được xem là niềm hy vọng Vàng của TTVN.

Bắn súng sẽ là nội dung thi đấu sớm nhất trong ngày. Vào lúc 8 giờ sáng, Lê Thị Hoàng Ngọc, Đặng Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng sẽ thi đấu ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Tuy nhiên, sự chú ý lớn nhất ở môn bắn súng sẽ đổ dồn về gương mặt Hoàng Xuân Vinh. Tuy không thi đấu nội dung mình đang giữ kỷ lục thế giới (10m súng ngắn hơi nam), nhưng xạ thủ Quân đội vẫn được đánh giá rất cao ở nội dung thi đấu trong ngày là 50m súng ngắn tự chọn. Đặc biệt, Xuân Vinh cùng Quốc Cường, Hoàng Phương còn tranh tài ở nội dung đồng đội.

Đúng như kỳ vọng, ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam, 3 xạ thủ Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương và Trần Quốc Cường đã về thứ 3 với 1.670 điểm, bằng điểm với đội chủ nhà Hàn Quốc, nhưng thua về chỉ số phụ. Đội giành HCV ở nội dung này là Trung Quốc, với 1.692 điểm. Theo đánh giá của các thành viên BHL đội bắn súng Việt Nam, đáng lẽ Xuân Vinh và đồng đội đã giành HCB nếu không bắn xuống tay ở lượt cuối.

Bắn súng Việt Nam tuột Vàng ASIAD đáng tiếc

Giành HCĐ đồng đội ở nội dung thi đấu cá nhân 50m súng ngắn tự chọn nam, Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Hoàng Phương cũng giành quyền vào bắn đợt chung kết. Xuân Vinh xếp thứ hai vòng loại sau Jin Jongoh (Hàn Quốc) với 568 điểm sau 60 viên, còn Hoàng Phương xếp thứ 8 với 557 điểm.

Ở nội dung chung kết 50m súng ngắn tự chọn nam, 2 xạ thủ của Việt Nam thi đấu cùng 3 xạ thủ Trung Quốc, 1 xạ thủ Ấn Độ, 1 Singapore và ứng cử viên số 1 Jin Jong Oh (Hàn Quốc) - người đang là đương kim vô địch thế giới.

Hoàng Xuân Vinh có sự khởi đầu rất ấn tượng với thành tích 59 điểm sau 6 loạt bắn đầu tiên. Tuy nhiên, xạ thủ người Quân đội đã thi đấu không tốt ở những loạt bắn cuối, chỉ giành hạng 4 với thành tích 145,9 điểm. Mọi hy vọng của bắn súng Việt Nam đổ dồn về Nguyễn Hoàng Phương. Sau khi đối thủ chính là Jin Jong Oh và một xạ thủ người Trung Quốc bị loại, cuộc tranh chấp HCV chỉ còn lại Hoàng Phương và xạ thủ người Ấn Độ Rai Jitu.

Nguyễn Hoàng Phương bước vào lượt bắn cuối với ưu thế 0,7 điểm so với Rai Jitu (Ấn Độ). Nếu bảo vệ được ưu thế này trong 2 viên đạn cuối thì Hoàng Phương sẽ trở thành nhà vô địch ASIAD. Đáng tiếc là tay súng Việt Nam bị áp lực tâm lý nên chỉ bắn đạt 8,7 và 5,8 điểm, đành nhìn đối thủ vượt lên giành HCV cá nhân. Với 2 viên đạn không như ý muốn ở loạt bắn cuối, Hoàng Phương chỉ giành HCB với thành tích 183,4 điểm, còn Rai Jitu giành HCV với 186,2 điểm. HCĐ ở nội dung này là một VĐV người Trung Quốc.

Đặt mục tiêu có huy chương, nhưng bắn súng Việt Nam đã "mở hàng” với HCB, 1 HCĐ. Một sự khởi đầu có thể được xem là tạm được, nhưng chúng ta vẫn cần thêm bản lĩnh và may mắn để giành HCV.

Với mục tiêu phấn đấu giành từ 2-3 HCV, hy vọng Vàng của TTVN được đặt vào 9 môn gồm: Điền kinh, Bơi, Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Taekwondo, Karatedo, Wushu, Cầu mây và Cử tạ. Theo phân tích chung của giới chuyên môn, đây là những môn tiệm cận với thành tích giành huy chương tại châu Á, và nếu các tuyển thủ đạt được phong độ đỉnh cao cùng những yếu tố thi đấu thuận lợi, khả năng giành HCV là hoàn toàn có thể.

Chờ những kỳ tích

Với mục tiêu phấn đấu giành từ 2-3 HCV, hy vọng Vàng của TTVN được đặt vào 9 môn gồm: Điền kinh, Bơi, Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Taekwondo, Karatedo, Wushu, Cầu mây và Cử tạ. Theo phân tích chung của giới chuyên môn, đây là những môn tiệm cận với thành tích giành huy chương tại châu Á, và nếu các tuyển thủ đạt được phong độ đỉnh cao cùng những yếu tố thi đấu thuận lợi, khả năng giành HCV là hoàn toàn có thể.

Tại môn Bơi, kỳ vọng Vàng thuộc về Nguyễn Thị Ánh Viên, kình ngư trẻ đang tỏa sáng trên đường bơi xanh quốc tế. Sau tấm HCV ở Olympic trẻ thế giới tại Nam Kinh (Trung Quốc) vào tháng trước, Ánh Viên đang tự tin bước vào những cuộc tranh tài tại Incheon (Hàn Quốc).

Tại kỳ Á vận hội đầu tiên tham dự này, nữ kình ngư Việt Nam được đánh giá rất cao ở nội dung sở trường 200m ngửa, ngoài ra, ở các nội dung khác như 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 100m ngửa, nếu đạt phong độ tốt Ánh Viên hoàn toàn có cơ hội tranh HCV.

Môn bắn súng, xạ thủ súng ngắn Hoàng Xuân Vinh đứng trước cơ hội lớn để mang về tấm HCV lịch sử cho bắn súng Việt Nam. Sau sự khởi đầu với tấm HCĐ ngày hôm qua, Xuân Vinh sẽ hướng tới nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam. Tại giải Cúp bắn súng thế giới 2014 hồi tháng 3, tổ chức tại Mỹ, Xuân Vinh đã bảo vệ thành công HCV nội dung này (phá kỷ lục thế giới do nhà vô địch Olympic 2008 người Trung Quốc Pang Wei nắm giữ: 202,3 điểm) và sau đó trở thành xạ thủ Việt Nam đầu tiên xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng thế giới.

Tại môn điền kinh, dù vắng mặt Trương Thanh Hằng trên đường chạy trung bình nhưng Vũ Thị Hương vẫn là niềm hy vọng số 1 ở các cự ly 100m và 200m nữ. Trong đó, ở cự ly 200m có cơ hội cao hơn. Ở nội dung khác, với việc liên tục đạt thành tích cao ở những giải đấu lớn gần đây, Thể dục dụng cụ chờ đợi những tấm HCV của Phan Thị Hà Thanh và Phạm Phước Hưng. Đáng chú ý, ngay trước thềm Á vận hội 2014, Phan Thị Hà Thanh đã giành được cú đúp vàng Cup thế giới 2014 tại Croatia vào tháng 7 vừa qua. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, Hà Thanh có thể đạt HCV ở hai môn sở trường nhảy chống và nhảy ngựa.

Những niềm hy vọng Vàng của đoàn TTVN dù sao cũng chỉ mới là… hy vọng. Việc hụt HCV ở môn bắn súng trong ngày thi đấu đầu tiên cho thấy các VĐV cần phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa mới mong lập được những kỳ tích ở sân chơi lớn như ASIAD.

An Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục