Khi V-League rộ lên những tiếng chửi thề

01:06 Thứ bảy 24/03/2012

Chơi bóng hay, bàn thắng đẹp, cử chỉ thân thiện chẳng có bao nhiêu nhưng những tiếng chửi thì có lẽ thời gian qua V-League là vô địch. Và thời gian gần đây hiện tượng chửi bậy lại càng rộ lên tại đấu trường này.

Ông bầu, lãnh đạo CLB, HLV cùng chửi

Hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên hình ảnh ông "bầu hờ" Nguyễn Đức Thụy tại vòng 5 V-League trên sân Thống Nhất. Sau khi không bằng lòng với các quyết định của tổ trọng tài điều khiển trân đấu giữa Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng.

Bầu Thụy đã lao xuống sân tuôn một tràng "lời vàng ý ngọc" với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Ông bầu gốc Ninh Bình đã mắng tổ trọng tài là: "đồ mất dạy..........xxxx".

Những hình ảnh không đẹp này bao giờ mới chấm dứt?

Trong vòng 9 V-League, tại Chi Lăng, HLV Lê Huỳnh Đức đã lao vào sân phản ứng với các quyết định của trọng tài rất gay gắt sau khi trận đấu kết thúc. Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông thầy họ Lê cũng "mắng khéo" trọng tài Hoàng Anh Tuấn: "Tôi nghĩ chắc chắn tiếng còi của trọng tài có ý đồ mới thổi như vậy. Bằng chứng đâu thì để cho khán giả trên sân trả lời. Ông ta (TT Hoàng Anh Tuấn - PV) là một trọng tài FIFA chứ phải giỡn đâu mà thổi như vậy. Một trận đấu mà trọng tài thổi như vậy đã quá gây ức chế cho cầu thủ của tôi”.

Sang đến vòng 10, ông phó chủ tịch CLB Thanh Hóa - Nguyễn Trọng Hoài, sau khi không bằng lòng với các quyết định của trọng tài chính điều khiển trận đấu cũng lao xuống sân chỉ tay thẳng mặt trọng tài để phản ứng.

Không biết "sếp" phó của Thanh Hóa đã nói những gì khi chỉ tay thẳng mặt trọng tài. Nhưng ông Hoài nói không chửi trọng tài mà chỉ nhận mình có chỉ tay thẳng vào mặt trọng tài để phản ứng rồi đi thẳng lên khán đài....

Cũng tại trận đấu nói trên HLV Triệu Quang Hà và các cầu thủ Thanh Hóa thì lại có một cách phản ứng khác khi lao cả vào sân để tranh cãi rất gay gắt với các quyết định của trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh.

…đến các "tiếng chửi" của cầu thủ và khán giả

Tại vòng 3 V-League, Chí Công của Bình Dương chửi trọng tài Nguyễn Hữu Thư thế này: “xxx… bắt hay lắm. Ngày mai tao báo kỷ luật cho mày chết”.

Trong khi chiều hướng ngược lại, Tấn Tài lại tố ông Bùi Quang Thông xưng hô như ngoài chợ: "mày có muốn ra ngoài không, tao cho mày ăn thẻ đỏ bây giờ".

V-League ngày càng nhiều chuyện để bàn

Đến vòng 10 V-League, Danh Ngọc của The Vissai Ninh Bình lại chửi thề trên sân khi ăn thẻ vàng thứ hai của trận đấu, một tràng "Đ.M....................." được cầu thủ trẻ Hoàng Danh Ngọc tuôn ra trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả theo dõi truyền hình.

Trên các khán đài thì khỏi cần bàn, từ sân Hàng Đẫy đến sân Thống Nhất tại vòng 10 V-League đều xuất hiện các tiếng chửi trọng tài khi các "thượng đế" không bằng lòng với các quyết định của trọng tài.

Trước đó, tại vòng 9 V-League là phản ứng tại sân Chi Lăng và sân Thanh Hóa....

Đến sân xem V-League thời điểm hiện tại, nếu ai đó có vô tình nghe thấy ai đó chửi bậy hoặc chửi khéo trọng tài thì cũng đừng lấy đó làm bất ngờ. Bởi đó là thứ "đặc sản" của V-League đã tồn tại từ lâu nhưng không được nhìn nhận đúng mức.

Thật đáng buồn cho giải đấu cao nhất của bóng đá nước nhà! Khi tiếng chửi xuất hiện nhiều hơn các pha bóng đẹp. Thôi thì cũng đành phải chấp nhận, khi những quy chế, chế tải xử lý còn chưa theo kịp với tình hình phức tạp của sân chơi V-League.
Ngọc Diệp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục