Ngày 26/9 tới đây Serena sẽ tròn 35 tuổi. Ở cái tuổi này (hoặc ít hơn một vài tuổi) những đồng nghiệp của cô đã tính chuyện lấy chồng, sinh con và rời xa làng banh nỉ khi niềm đam mê đã cạn. Một quy luật tất yếu mà không tay vợt nữ nào tránh được là ai rồi cũng đến lúc già, chấp nhận lùi về sau để nhường chỗ các đàn em trẻ hơn, khỏe hơn.
Song với Serena đây chưa phải là thời điểm để nói câu giã từ, cô chưa già...
Đêm 9/7 vừa qua, cả thế giới banh nỉ hướng về Luân Đôn để chờ xem Serena sẽ làm gì trong lần thứ ba liên tiếp vào chung kết Grand Slam. Cuộc hội ngộ càng đáng được chờ đợi hơn khi chính Kerber là một trong hai tay vợt đã đánh bại Serena trong năm nay.
![]() |
Ở tuổi 34 Serena vẫn đứng số một và giành Grand Slam. Ảnh: Internet. |
Ở Melbourne đầu năm Kerber từng gây sốc trước Serena nhưng tại All England Club cô không dễ làm điều đó. Serena thừa nhận trí nhớ của cô đã giảm đi đáng kể nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng giao bóng quá uy lực. Serena thắng 7-5, 6-3 trong trận đấu cô ghi đến 13 điểm ace, có những cú giao bóng vượt vận tốc 200km/giờ.
Như thường lệ Kerber vẫn rất tập trung trước mỗi pha giao bóng nặng của Serena, nhưng rồi đi cùng với đó là tiếng thở dài ngao ngán của tay vợt Đức khi không thể tìm ra cách hóa giải đàn chị. Dễ dàng đoạt Grand Slam thứ 22, Serena đi vào lịch sử với tư cách là một trong những tay vợt vĩ đại nhất.
"Cô ấy đã chơi quá hay, đó là trận đấu của cô ấy. Serena, phải nói cô ấy quá vĩ đại," Kerber tán dương Serena. Quả thật phát biểu của Kerber không quá chút nào khi nói về một tay vợt đã 35 tuổi, cái tuổi "xưa nay hiếm" để chơi quần vợt đỉnh cao, chứ chưa nói đến vô địch Grand Slam.
Màn hồi sinh của Serena càng trở nên ấn tượng hơn khi cô ngay sau đó cùng cô chị Venus vô địch đôi nữ. Đây đã là lần thứ ba trong sự nghiệp mà Serena cùng Venus giành chiến thắng kép ở Wimbledon. Hai trận chung kết mà Serena chơi diễn ra chỉ trong vỏn vẹn 6 tiếng, điều đó cho thấy thể lực của tay vợt này vẫn quá tuyệt vời.
"Tôi đã học được cách thoát khỏi các cuộc tranh đấu. Với tôi quan trọng nhất là chơi thứ tennis tốt nhất của mình mà thôi. Tôi không bận tâm lắm đến những kỷ lục," Serena nói khi được hỏi liệu có thể bắt kịp thành tích 24 Grand Slam của Margaret Court hay không.