Từ trước khi Wimbledon khởi tranh ba tuần Federer đã cho thấy những sự bất ổn. "Tàu tốc hành" thua hai trận liên tiếp trên mặt sân cỏ sở trường ở Stuttgart và Halle.
Người ta có nhiều lý do để bào chữa cho thất bại của Federer trước Dominic Thiem và Alexander Zverev. Một trong số đó là việc anh phải phẫu thuật hồi tháng Hai, kế đến là lý do tuổi tác khiến "tàu tốc hành" xuống phong độ, hệ quả là anh thua những tay vợt tưởng chừng như "nhược tiểu".
Kỳ thực Federer hiện tại đã không còn là Federer của một năm trước. Cứ nhìn suốt sáu tháng qua, anh đến với nhiều giải đấu nhưng lần lượt trắng tay ra về là đủ hiểu sự bất ổn đã được đẩy đến mức cao trào. Ngay cả hai giải đấu gần nhất, cơ hội vô địch rộng mở thì Federer cũng chỉ đi đến được bán kết.
![]() |
Federer rơi vào một nhánh khó ở Wimbledon. Ảnh: Internet. |
Federer bị gánh nặng tuổi tác đè lên vai, Federer không có được một cơ thể lành lặn. Còn gì khác ngoài những điều ấy?
Không gì khác ngoài việc anh rơi vào một nhánh đấu khó "nuốt". Trong 4 Grand Slam, Wimbledon là giải đấu mà Federer ưa thích hơn cả. Trong hai năm qua Federer luôn đi tới trận đấu cuối cùng ở All England Club. Riêng năm nay điều đó có thể không còn xảy ra.
Theo kết quả phân nhánh, Federer sẽ gặp khó ngay từ vòng bốn khi có khả năng đụng Gaël Monfils. Kế đến Kei Nishikori cũng không phải là thử thách dễ chịu cho "tàu tốc hành" ở tứ kết.
Kế đến nếu có lọt vòng 1/4, thách thức càng chồng chất với Federer khi anh gặp Novak Djokovic. Đối diện với một tay vợt đã thắng mình ở cả ba trận gần nhất tại Grand Slam rõ ràng là bài toán quá khó với Federer.
Lúc này, có lẽ chỉ chờ phép màu mới mong Federer hạ Djokovic.