![]() |
| Messi tiếp tục thất bại trong một trận chung kết. Ảnh: Internet. |
Lại một lần nữa điều đó xảy ra. Messi của Argentina không phải là Messi của Barcelona. Ở Chile, nỗi đau mà Messi phải nếm trải trong suốt nhiều năm lập lại. Anh kết thúc giải đấu với chỉ vỏn vẹn một bàn thắng, ghi được từ chấm Penalty. Anh không thể giúp đội nhà đăng quang ở chung kết. Anh thất vọng.
Phải thừa nhận một sự thật rằng, xuyên suốt quá trình của Copa America, Messi đã chơi tốt. Số 10 của xứ Tango đoạt bốn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (MOTM) trong tổng số sáu trận của Argentina ở giải này. Anh bùng nổ ở trận bán kết với Paraguay. Nhưng như thế là không đủ. Và sẽ không bao giờ đủ.
Vì người ta coi Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở mọi thời đại. Những màn trình diễn điên rồ ở Champions League và La Liga mùa này chứng minh cho nhận định đó. Messi quá vĩ đại. Vĩ đại tới mức người ta chẳng thèm nói gì về việc anh đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014, hay Copa America 2015. Người ta chỉ nói về việc anh không thể giúp Argentina vô địch mà thôi.
Ai cũng biết lý do. Messi phát triển sự nghiệp cầu thủ của mình và lớn lên ở Barcelona. Tại đó, người ta xây dựng mọi thứ xung quanh anh. Khi Messi chơi bóng, anh là trung tâm. Nếu Messi muốn Ibrahimovic ra đi, tiền đạo Thụy Điển sẽ phải ra đi. Tương tự là David Villa. Nếu Messi có điều gì muốn nói với Pep hay Luis Enrique, anh ta sẽ nói, trực tiếp và không ngoằn nghèo.
Messi dĩ nhiên là sản phẩm tốt nhất (và vĩ đại nhất) mà La Masia từng sản sinh. Nhưng môi trường đó là ở Tây Ban Nha và ở châu Âu, chứ không phải giành cho Nam Mỹ, hay Argentina. Messi được thừa hưởng và được rèn luyện tất cả ở châu Âu, chứ không phải trên đường phố. Nơi Aguero hay Suarez, hay thậm chí là Maradona lớn lên. Anh được bảo vệ quá nhiều.
Đội tuyển quốc gia Argentina không phải là Barcelona. Hoặc ít nhất thì Copa America không phải là Champions League. Những cổ động viên trung lập có thể kêu ca thoải mái về công tác trọng tài hay sự bạo lực. Nhưng bóng đá Nam Mỹ là như thế. Aguero, Tevez hay Maradona đã lớn lên cùng với chúng, với những tiểu xảo và đủ mọi trò trên sân cỏ.
“Anh ấy không giống họ,” Một giáo sư người Argentina đã nói như thế. Messi không giống như những tiền đạo vĩ đạo nhất mà bóng đá Argentina từng sản sinh. Nhìn cách Messi chơi bóng, người dân quê hương anh cảm thấy xa lạ. Họ cảm thấy anh như một vị khách đang thi đấu cùng những người đồng hượng. Giống như câu ngạn ngữ của đất nước này, “những vị khách giống như cá vậy, họ sẽ bốc mùi chỉ sau ba ngày”.















