Kết thúc bảng B, người trong cuộc nói gì ?

09:11 Thứ hai 18/06/2012

Sự thất vọng của Hà Lan, niềm vui chiến thắng của Đức và Bồ Đào Nha, một chút tiếc nuối của người Đan Mạch,... Đó là những cảm xúc diễn ra ở lượt trận cuối bảng B EURO 2012.

Cuối cùng thì cuộc chiến sinh tử của bảng tử thần cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về ĐT Đức và Bồ Đào Nha. Với chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch, Mannschaft lần đầu tiên kết thúc vòng bảng EURO với 3 chiến thắng trọn vẹn. Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã giành tấm vé đi tiếp nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của Cristiano Ronaldo, người đã ghi 2 bàn thắng ở trận này.

Ngay sau khi để thua Bồ Đào Nha và kết thúc EURO 2012 với 3 thất bại, HLV Bert Van Marwijk đã tỏ rõ sự thất vọng. “Trong cả 3 trận đấu, chúng tôi đều nhập cuộc tốt nhưng không thể duy trì, giống như trận đấu hôm nay vậy. Chúng tôi không có phong độ tốt ở EURO kì này. Mọi cơ hội đều trôi qua một cách đáng tiếc còn chúng tôi lại phải nhận những bàn thua. Nếu bạn nhìn vào độ tuổi của ĐT, bạn sẽ biết rằng tại sao chúng tôi không thể thi đấu tốt. Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình”.

“Chúng tôi thi đấu quá tệ ở giải đấu lần này. Bởi vậy, chúng tôi không xứng đáng đi tiếp. Đây là một điều đáng thất vọng, đặc biệt là với các CĐV Hà Lan. Trận thua Đan Mạch đã đặt chúng tôi vào thế khó và chúng tôi không thể làm lại…”, Van der Vaart.

“Tôi rất thất vọng khi Đan Mạch không thể đi tiếp. Tuy nhiên, tôi không thất vọng vì các học trò. Họ đã có những nỗ lực tuyệt vời. Chúng tôi chỉ dừng cuộc chơi tới những phút cuối cùng”, Morten Olsen.

“Tôi rất vui và hài lòng với kết quả này. Chúng tôi đã có được bước tiến đầu tiên trong cuộc chơi của mình. Tất nhiên, không thể coi thường Hy Lạp”, Sami Khedira.

“Đó không phải là vị trí của tôi nhưng tôi đã từng đảm nhận nó trong quá trình lắp ghép ĐT. Tôi rất vui vì đã đóng góp 1 bàn thắng. Tất nhiên, đó là một món quà thú vị”, Lars Bender.

Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Đức, Wolfgang Niersbach lại cho rằng 3 trận thắng của ĐT Đức không hề dễ dàng. "3 chiến thắng và cả 3 lần chúng tôi đều cảm thấy rùng mình. Chúng tôi được đánh giá cao hơn Hy Lạp nhưng chúng tôi không phải là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch"

"Đan Mạch có lối chơi rất từ tốn và vì thế mà họ trở nên đáng sợ. Các đội bóng luôn đề phòng chúng tôi và trước mắt là Hy Lạp. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các CĐV, những người đã mang lại sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi" Joachim Low phát biểu sau trận đấu.

Với ngôi đầu bảng B, ĐT Đức sẽ chạm trán Hy Lạp ở vòng tứ kết. Trong khi đó, trận tứ kết thứ 2 sẽ là cuộc chiến giữa CH Séc và Bồ Đào Nha.

Duy Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục