Jude Bellingham bị gạch tên khỏi poster lịch 2026 của Real Madrid.
Điều này nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi và đồn đoán về tương lai của tiền vệ người Anh, nhất là khi anh từng là gương mặt trung tâm của lịch năm 2025 và giữ vị trí "Mr. August".
Việc Bellingham bị gạch tên khỏi một sản phẩm truyền thông mang tính biểu tượng như lịch năm mới của CLB là điều hiếm thấy với một cầu thủ từng được xem là “đầu tàu” của thế hệ tiếp theo tại sân Bernabéu. Đáng nói hơn, không chỉ anh mà tân binh Trent Alexander-Arnold – bản hợp đồng trị giá 8,7 triệu bảng từ Liverpool – cũng không xuất hiện trong phiên bản lịch năm 2026 được bán với giá 10,99 bảng Anh.
Sự vắng mặt này diễn ra trong bối cảnh Bellingham chưa thể tìm lại phong độ sau chấn thương vai hồi đầu mùa. Kể từ khi trở lại vào tháng 9, anh mới chỉ đá chính một trận duy nhất – đó là thất bại 2-5 trước Atletico Madrid, một kết quả khiến anh tiếp tục bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi danh sách triệu tập đội tuyển Anh đợt gần nhất. Chiến lược gia người Đức cho biết: “Jude là một cầu thủ đặc biệt, nhưng hiện tại cậu ấy chưa đạt nhịp độ thi đấu cần thiết.”
Dù phía Real Madrid và đại diện của Bellingham chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào, việc một ngôi sao từng được đặt rất nhiều kỳ vọng dần mất vị trí thi đấu lẫn dấu ấn truyền thông đang là dấu hiệu đáng lo. Từ chỗ là trung tâm trong các chiến dịch hình ảnh, giờ đây Bellingham đang đối mặt với thách thức lớn trong việc khẳng định lại vị thế tại Real cũng như tuyển Anh.
Tương lai của Jude Bellingham chắc chắn vẫn còn rộng mở, nhưng những động thái gần đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng: để giữ vững vị trí tại những CLB và đội tuyển hàng đầu, không gì quan trọng hơn phong độ và thể trạng ổn định.














